Đó là ca sĩ Ngọc Tuyền (ảnh), hiện đang là giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TPHCM. Cho đến lúc này, khi đã nhiều lần xuất hiện trước khán giả và đang thực hiện dang dở một album riêng, Ngọc Tuyền vẫn chưa nghĩ cô sẽ theo nghiệp hát. Một suy nghĩ khá khác lạ. Ngọc Tuyền cho biết: “Chỗ đứng của tôi là bục giảng ở nhạc viện. Tôi thích những giờ lên lớp và được ngắm học trò của mình trưởng thành từng ngày. Tôi muốn có những kinh nghiệm từ cuộc sống thực tế để truyền đạt cho học trò mình sau này không mắc phải những sai lầm nào khi theo nghiệp hát”. Dẫu vậy, ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn cô là nỗi khát khao được hát, được nghe giọng hát của mình thể hiện trước công chúng thế nào và ánh hào quang sân khấu có hấp lực thế nào mà không ít người lao vào đến thế. Và rồi, cô quyết định thử nhưng với một tâm lý “hát để thỏa mãn sự tò mò và cả đam mê đầy nhiệt huyết của mình”. Không chỉ hát hay, Ngọc Tuyền còn là một vũ công giỏi bởi cô theo học múa trước khi có ý định trở thành một giáo viên thanh nhạc. Có lẽ cô không có duyên với nghề trình diễn. Thế nên, ở cả múa và hát, cô đều không có ý định nỗ lực để trở thành ngôi sao của thị trường giải trí như nhiều người vẫn làm. Lý giải về điều này, cô thổ lộ: “Cả múa và hát, tôi đều bắt đầu quá trễ nên tôi không có nhiều cơ hội để theo nghiệp diễn dù kết quả học tập cả hai môn đều xuất sắc”.
Quả thật, ở cái tuổi gần 30, thật khó để Ngọc Tuyền có thể trở thành một “ngôi sao” ca nhạc. Bởi cô không còn nhiều thời gian để thử nghiệm hay tìm tòi cho mình những chiến lược để phát triển nghiệp hát. Chính vì vậy, đam mê nhạc xưa, dòng nhạc trữ tình bất hủ với phong cách bán cổ điển, cùng với những ưu thế về kỹ thuật thanh nhạc, Ngọc Tuyền “cứ hát như để chiêm nghiệm và cảm nhận những điều, những ý thơ mà đôi khi tôi mới được biết qua lời kể”. Sự xuất hiện giọng ca Ngọc Tuyền như một vệt màu làm đẹp thêm bức tranh đời sống ca nhạc tại TPHCM hiện nay.
Bình luận (0)