Trước đó, trong hậu trường, anh đã có dấu hiệu đi khập khiễng bên chân trái nhưng khi chương trình bắt đầu, La Chí Cường bước ra, quên mọi đau đớn, trình diễn những bước nhảy tuyệt vời. Anh tự nhận mình là “King Kong thép” và khẩu hiệu “đánh trước, nói sau”. Cũng nhân dịp này, anh vinh dự nhận danh hiệu nam nghệ sĩ được yêu thích nhất trong 2 năm liền do khán giả tuổi teen bầu chọn.
Mặc dù lần đầu tiên tổ chức live show tại Hồng Kông nhưng toàn bộ vé của đêm diễn đã bán hết sạch vỏn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ. Ngay sau đó anh đã trở về Đài Bắc để nghỉ ngơi và… dưỡng thương.
Bình luận (0)