Niềm an ủi của Thành Long

Thứ Sáu, 07/03/2008 14:17

(NLĐO) - Hai tuần trước, Thành Long mất đi người bạn thân - diễn viên gạo cội Thẩm Điện Hà - vì chứng ung thư gan và ống mật. Mới tuần qua, anh lại mất đi người cha đáng kính của mình sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, hưởng thọ 93 tuổi. Xuất hiện trong lễ ra mắt Trung tâm ung thư Viva thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) sáng hôm qua, 6-3, anh cho biết gặp gỡ và chơi với các em ở đây là niềm an ủi lớn cho anh.

Trong vai trò Đại sứ thiện chí của quỹ Viva dành cho trẻ em ung thư, Thành Long vẫn cố giữ phong cách vui nhộn với nụ cười quen thuộc như những nhân vật của mình trên phim, khi chơi đùa cùng bọn trẻ. Siêu sao 53 tuổi người Hồng Kông đã hướng dẫn võ thuật cho 10 em là bệnh nhân tại trung tâm. Anh minh họa cho chúng những bài quyền cơ bản và khuyên chúng nên cố gắng theo gương anh trước những khó khăn.

“Các em làm tôi… nhớ đến cha”

Đại sứ thiện chí tâm sự: “Tôi hiểu những đau đớn của các em khi trông thấy vài bé đầu rụng hết tóc vì các phương pháp hóa trị. Nó làm tôi đau lòng lắm và cứ nhớ đến cha mình. Tất nhiên, tôi phải giúp đỡ các em nhiều hơn”.

Có lẽ anh là người có kinh nghiệm trực tiếp về nỗi đau này vì chỉ trong vòng 2 tuần, hai người thân của Thành Long chết vì ung thư. Và trong buổi sáng hôm qua anh thực sự mang đến niềm vui cho các em và chính là niềm an ủi cho mình. Bọn trẻ phấn khởi hẳn lên khi được siêu sao võ thuật hướng dẫn các động tác đá, đấm làm sao cho cao, thẳng. Trước đó, các em đã rất háo hức được gặp gỡ thần tượng.

Ra đời vào tháng 5-2006 từ sự liên kết giữa Viện nghiên cứu thanh thiếu niên St.Jude và NUH, quỹ Viva nhằm giúp cải thiện tỉ lệ sống sót và điều trị cho trẻ em ung thư, bệnh bạch cầu đặc biệt. Đây là lần thứ 2 Thành Long đến thăm trung tâm.

Q.Ngọc (Theo The Electric newspaper)
[Quay lại]