Thời gian gần đây, trên các trang quảng cáo về địa ốc của một số nhật báo thường xuất hiện những cụm từ như "miễn tiếp báo", "miễn tiếp quảng cáo" ở phần cuối mẩu quảng cáo. Nhiều người đọc không biết tại sao lại như vậy. Bản thân tôi cũng lấy làm lạ nên đi tìm hiểu và phát hiện ra rằng, phía sau mẩu quảng cáo kia là cả một trò lừa đảo mà trước đây nhiều người đã mắc phải.
Từ một nghề lạ
Theo một đồng nghiệp của tôi ở báo N. (có trụ sở đặt tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) kể lại thì vào khoảng năm 2000, Tâm - một thanh niên quê ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) trôi dạt về TP Hồ Chí Minh để tìm kế sinh nhai.
Lúc đầu, Tâm đi làm công nhân cho một công ty ở quận Bình Thạnh nhưng vì cực khổ mà lương bổng chẳng được bao nhiêu nên Tâm nghỉ làm và đi tìm việc mới. Sau nhiều ngày đọc quảng cáo để tìm việc làm trên các báo, Tâm nảy ra ý định làm một nghề có thể nói là "độc nhất vô nhị" lúc bấy giờ.
Sở dĩ Tâm có sáng kiến này vì anh ta có người bạn học thời phổ thông tên Ph. đang làm công tác quảng cáo ở báo N. Tâm dọ hỏi về nghề làm quảng cáo thì được Ph. cho biết những hợp đồng quảng cáo mà anh ta có được đều hưởng huê hồng từ 25-30% trên tổng giá trị.
Mở cờ trong bụng, Tâm hỏi Ph: "Vậy mình lấy quảng cáo đưa cho bạn thì có được hưởng huê hồng không?". Ph gật đầu, hỏi lại Tâm: "Bộ bạn có người quen cần đăng quảng cáo hả?". Tâm lắc đầu: "Không, mình tự đi tìm!". Ph. đồng ý nhưng không tin điều đó là sự thật. Vậy mà chỉ ít ngày sau, Tâm đem đến cho Ph. hàng chục mẩu quảng cáo rao bán nhà đất.
Quá bất ngờ, Ph. hỏi thì được Tâm cho biết: Sau khi đọc các mẩu quảng cáo rao bán nhà đất trên báo T.T. (lúc đó phát hành 3 kỳ/tuần), Tâm liền gọi điện cho người đăng quảng cáo, tự xưng mình là nhân viên quảng cáo của báo N. và nài nỉ họ đăng mẩu quảng cáo đó trên báo N. (giá thấp hơn nhiều so với báo T.T.) với phương thức đăng trước trả tiền sau.
Thấy vài chục ngàn đồng chẳng đáng là bao, phía bên kia đồng ý. Vậy là Tâm chỉ cần mang mẩu quảng cáo trên báo T.T. (vốn đã qua bước kiểm chứng) đưa cho Ph. đăng lại trên báo N. Khi báo N. phát hành, Tâm mang đến tận nhà tặng báo, lấy tiền.
Mỗi mẩu quảng cáo như vậy Tâm được huê hồng hơn 10.000 đồng, vài chục mẩu kiếm được hàng trăm ngàn, số tiền không nhỏ ở thời điểm lúc bấy giờ. Sau vài năm hành nghề, đời sống của Tâm rất sung túc, có tiền cưới vợ và sắm được cả nhà ở quận Gò Vấp.
Riêng với Ph., thấy Tâm tuy có mạo danh nhân viên quảng cáo nhưng làm ăn đàng hoàng (lấy đúng giá quảng cáo), không vi phạm pháp luật nên cũng ủng hộ bạn. Khoảng 1 năm trở lại đây, nghề độc chiêu của Tâm đã được nhiều người biết đến và một số kẻ bất lương đã lợi dụng làm liều…
Đến một kiểu lừa mới
Tôi điện thoại theo số được đăng trong mẩu quảng cáo địa ốc trên báo T.T. Nghe tôi giới thiệu nhà báo, đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ nói như than: "Trong mẩu quảng cáo tui đã thòng câu "miễn tiếp báo" còn gì" rồi cúp máy.
Điện lại một lần nữa, chị ta không bắt máy, tôi đành chọn giải pháp nhắn tin để nói rõ cho chị biết mục đích tôi gọi cho chị là để tìm hiểu hiện tượng này chứ không phải để xin quảng cáo. Ngay lập tức chị điện lại cho tôi. Chị kể, chị vốn là một người kinh doanh bất động sản nên thường xuyên đăng quảng cáo rao bán nhà trên báo T.T.
Một lần nọ có người tên Phúc, xưng là nhân viên quảng cáo của báo M. và gợi ý chị đăng quảng cáo trên báo M. với giá 50.000 đồng/mẩu/kỳ. Thấy giá khá rẻ chị đăng liên tiếp 10 kỳ, sau đó thanh toán luôn một lượt cho Phúc.
Trước lạ sau quen, những lần sau, mỗi khi có đăng quảng cáo trên báo TT chị đều điện thoại cho Phúc để đăng trên báo M 10 kỳ liền, việc làm ăn này đã kéo dài trong suốt một năm qua. Một lần nọ, chị có người bạn đăng quảng cáo trên báo M cũng bằng mẩu quảng cáo của chị cho biết giá chỉ có 20.000 đồng! Bực mình chị gọi điện cho Phúc, thấy bị lộ, anh ta bỏ luôn số máy.
Cũng bằng cách như đã nêu trên, tôi điện thoại cho anh Th., người đăng mẩu quảng cáo có kèm theo câu "miễn tiếp quảng cáo". Anh Th. cho biết, sau khi báo T.T. đăng quảng cáo có một cô gái trẻ tìm đến nhà anh.
Cô ta bảo mình là nhân viên quảng cáo của báo S. và gạ đăng quảng báo trên báo của cô ta với giá 60.000 đồng/mẩu. Xiêu lòng, anh đăng ký đăng trên 10 kỳ báo, đưa tiền trước 50%. Cô gái bảo làm hợp đồng, anh lắc đầu nói số tiền có đáng là bao nên khỏi.
Sang ngày hôm sau rồi nhiều ngày nữa anh tìm mua báo S. để đọc nhưng tìm mãi chẳng thấy mẩu quảng cáo của mình. Anh điện thoại cho cô gái thì "số máy quý khách vừa gọi đang bị tạm khóa"…
Tuy bị lừa đảo nhưng vì số tiền bị mất không nhiều nên hầu hết những nạn nhân đều không trình báo với cơ quan Công an mà chỉ lấy đó làm bài học cho riêng mình. Điều này vô tình đã tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo tiếp tục hoạt động phi pháp. Vì vậy qua bài viết này chúng tôi muốn mọi người cần cảnh giác với kiểu lừa đảo mới nói trên.
Bình luận (0)