Tối 28-3, phần trình diễn bắn pháo hoa của đội Canada bắt đầu lúc 20 giờ 30 phút, sau đó là đội Malaysia, lúc 21 giờ 5 phút.
Từ 17 giờ 30 phút chiều 27-3, hàng vạn du khách và người dân địa phương nô nức kéo về dọc hai bên bờ sông Hàn chờ đợi thưởng thức đại tiệc pháo hoa lần đầu tiên tổ chức ở Đà Nẵng và VN bắt đầu từ 21 giờ cùng ngày.
Nô nức đợi chờ
Đúng 17 giờ 45 phút, những dàn đèn điện do Công ty Glorious (Singapore) thiết kế, lắp đặt dọc các tuyến đường trung tâm TP như Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo... bật sáng. Đà Nẵng lung linh, huyền ảo. Cùng lúc, trên sông Hàn, hơn 20 chiếc thuyền hoa trang trí lộng lẫy thả xuống mặt nước 50.000 hoa đăng và 300 bè hoa. Trong lúc chờ đến giờ khai mạc, trên đường Bạch Đằng ven sông Hàn, du khách vừa dạo xem triển lãm nghệ thuật sắp đặt hoa và tượng đá mỹ nghệ Non Nước vừa thưởng thức biểu diễn nghệ thuật đường phố như ca hát, ảo thuật... Đến 19 giờ 45 phút, đường Bạch Đằng và đường Trần Hưng Đạo đã chật kín người. Những nhà cao tầng dọc bờ sông Hàn cũng không còn chỗ đứng. Sân thượng của các khách sạn cao tầng như Hoàng Anh Gia Lai, Phương Đông, Bạch Đằng... ken đặc người chờ xem bắn pháo hoa, dù giá “vé” được bán tới 30.000 đồng/vé; có nơi lên đến 150.000 đồng/vé. Mạng điện thoại di động ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng “tê liệt” vì quá tải.
Đêm của sắc màu
Đúng 21 giờ, sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, đội VN mở màn hội thi bắn pháo hoa. Hơn 3.000 quả pháo hoa lần lượt được bắn tung lên bầu trời sông Hàn, tỏa xuống những chùm sáng đầy sắc màu. Tiếng nhạc hào hùng cất vang hòa trong tiếng pháo. Với chủ đề Vũ điệu Tiên Sa, những pháo hoa tung lên, nở xòe, tạo thành dáng hình những tiên nữ sà xuống bãi biển xinh đẹp. Tiếp đến là loạt pháo hoa mang chủ đề Đà Nẵng ngày mới, gửi gắm thông điệp vươn lên mạnh mẽ của một TP anh hùng. Kết thúc màn trình diễn là lời mời gọi bạn bè gần xa về Đà Nẵng và miền Trung - miền đất giàu bản sắc văn hóa với những lễ hội dân gian độc đáo, giàu tình người.
Sau đội VN là đội Hồng Kông. Với chủ đề Giấc mơ Tiên Sa, màn biểu diễn pháo hoa của đội Hồng Kông vừa lãng mạn vừa hiện đại. Những chùm pháo hoa tung lên trời huyền ảo, quyện với giai điệu nhạc khúc Chuyện tình Tiên Sa rất thơ mộng, trữ tình. Hình ảnh các nàng tiên từ trên trời hạ cánh xuống trần gian, mỉm cười với vùng đất Đà Nẵng kỳ diệu, nguyện cầu quốc thái, dân an. Sau những màn trình diễn tiếp nối với các chủ đề Đêm trên thuyền cá, Con đường tơ lụa..., hàng triệu người đã lặng đi khi Thế giới kỳ ảo của Harry Potter được thể hiện bằng chuỗi hạt ánh sáng lên xuống nối trời và đất, thể hiện sự nối kết thiên đường và trần thế. Harry Potter xuất hiện với lưỡi liềm đỏ trên trán như khẳng định rằng thần tiên đã chiến thắng ma quỷ. Kết thúc màn trình diễn của đội Hồng Kông là lời mời gọi tham gia Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 và phần giới thiệu về một Trung Hoa thịnh vượng. Đêm trình diễn pháo hoa đầu tiên đã kết thúc mà hàng vạn người xem vẫn cứ ngẩn ngơ...