Quê hương thứ hai
“Tôi ở Nghệ An, từng đi qua không biết bao nhiêu vùng đất, vậy mà đến Phú Quốc lại bị nơi này níu chân”- ông Nguyễn Trọng Toan, 53 tuổi, nhớ lại. Năm 1980, lần đầu tiên ông cùng người em họ đến Kiên Giang rồi ra đảo Phú Quốc chơi. Nhìn thấy mảnh đất trù phú, yên bình, ông quyết tâm sẽ đến đây lập nghiệp. Vài tháng sau, ông đưa vợ lên tàu vào Nam rồi ra đảo Phú Quốc. “Thời ấy, trên đảo thiếu thốn đủ thứ, chỉ có nước ngọt ở đâu cũng có” - ông Toan kể. Sau gần nửa năm miệt mài khai hoang, vợ chồng ông đã có trong tay 2 ha đất. “Lúc đó 80% dân đảo sống bằng nghề biển nên việc trồng trọt, chăn nuôi không ai chú ý. Tôi liền nghĩ đến việc nuôi bò, dê và trồng rau xanh để đáp ứng nhu cầu của dân đảo”. Gom hết số tiền tích cóp được, ông quay vào đất liền tìm mua bò, dê và các giống rau xanh chở ra đảo...
Sau gần 30 năm gắn bó đời mình với Đảo Ngọc, ông Toan sở hữu trong tay hai trang trại nuôi bò và nuôi dê, sắm vài chiếc xe tải phục vụ nhu cầu vận chuyển trên đảo. “Vợ chồng tôi xem Phú Quốc là quê hương thứ hai của mình”- ông Toan bộc bạch.
Trên chuyến tàu cao tốc, tôi làm quen với anh Nguyễn Minh Trí ở thị trấn Dương Đông – Phú Quốc. Anh Trí cho biết: “Cách nay hơn 20 năm, vì yêu mến đảo này mà tôi dắt vợ con rời Bến Tre đến đây lập nghiệp”. Anh ví von: “Phú Quốc lúc đó như một cô gái căng đầy sức sống, ai biết cách gây thiện cảm sẽ chiếm trọn tình yêu. Tôi yêu Phú Quốc vì ngoài không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, quê hương thứ hai này còn cho tôi nhiều cơ hội phát triển”. Hiện anh Trí làm việc trong lĩnh vực tài chính của huyện đảo.
Cũng như anh Trí, ông Châu Đức Nghĩa vốn là dân Sài Gòn chính gốc đã tìm đến Đảo Ngọc mở nhà hàng kinh doanh ăn uống cách nay gần 10 năm và “mọc rễ” luôn tại đây. Giờ đây, nhà hàng Zen của ông ở tại thị trấn Dương Đông nổi tiếng cả trong đất liền. Ông Nghĩa tự hào: “Du khách đến đảo đều có chung cảm giác bình yên khi tận hưởng khung cảnh, hòa mình với con người nơi đây”.
Bén duyên trên đảo
Sau hai giờ rưỡi lênh đênh trên biển, Phú Quốc hiện ra trước mắt tôi với những bãi cát trắng trải dài, những hàng dương xanh mát và những con người nồng nhiệt. Vào thị trấn Dương Đông, cảm nhận đầu tiên của tôi là nơi này khá sầm uất với dân cư đông đúc, nhà lầu, xe hơi, truyền hình cáp và cả đường truyền ADSL tận nhà.
Dẫn chúng tôi tham quan đảo, anh Nguyễn Hoàng Duy, quê Hà Nội, kể: “Cách nay 5 năm, khi đang học đại học ở TPHCM, tình cờ ra đảo chơi, tôi bị vùng đất này hớp hồn, tự dặn lòng sẽ một ngày quay trở lại đây”. Tốt nghiệp đại học, Duy vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu tại TPHCM. Tình cờ biết được thông tin một ngân hàng đang tuyển dụng nhân viên phụ trách kinh doanh cho chi nhánh Phú Quốc, Duy liền nộp đơn ứng cử và được tuyển chọn. Tháng 9- 2003, Duy lên tàu ra Phú Quốc. Trong một lần dự đám cưới người quen trên đảo, Duy gặp Hồng Loan, cô gái xứ biển có nước da trắng hồng. Tình yêu giữa họ chớm nở và ngày càng đậm đà. Cuối năm 2005, họ quyết định cưới nhau và đất đảo trở thành quê hương thứ hai của Duy.
Anh Nguyễn Chung ở khu phố 3, thị trấn Dương Đông, sinh ra và lớn lên tại Huế. Năm 1982, Chung vào TPHCM làm giáo viên dạy may cho Trường Dạy nghề Đại Lượng. Trong số hàng trăm học trò của anh có chị Lê Thị Điệp, quê Phú Quốc. Trong những lần trò chuyện, cô học trò ca ngợi vẻ đẹp quê hương mình và mời thầy đến thăm. Cuối năm 1986, Chung quyết định ra Phú Quốc chơi. “Tôi rất bất ngờ trước sự yên bình của đảo và sự hiếu khách của người dân nơi đây. Ở vài ngày, tôi nhận thấy nhu cầu may mặc trên đảo rất nhiều nhưng người hành nghề lại hiếm và tự hỏi, sao mình không ra đây lập nghiệp, mở cửa hàng kiêm dạy may?” – anh Chung kể. Nghĩ là làm, vài tháng sau, Chung trở lại đất đảo, tạm trú tại căn nhà cô học trò và thuê căn nhà nhỏ bên cạnh mở cửa hàng may mặc. Những ngày tháng đầu tiên lập nghiệp tuy chật vật, song tình cảm giữa anh và cô học trò ngày càng khăng khít. Một năm sau, hôn lễ của họ được tiến hành. Chung làm việc cật lực, nhận thêm học trò, may ngày may đêm. Giờ đây, sau hơn 20 năm chung sống, anh chị đã gầy dựng được một căn nhà khang trang và có hai người con ngoan. “Đất đảo đã cho tôi tình yêu, sự thành đạt sau nhiều năm gắn bó. Tuy không phải là quê hương nhưng tôi sẽ gắn bó với nơi đây đến trọn đời”- anh Chung tâm sự.
|
Một cộng đồng dân cư hòa thuận
Phú Quốc, còn gọi là Đảo Ngọc, là hòn đảo lớn nhất ở VN. Cùng các đảo khác, Phú Quốc tạo thành huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang với tổng diện tích 593,05 km2, trong đó riêng đảo Phú Quốc rộng 526 km2. Phú Quốc có 150 km đường bờ biển quanh đảo, có nhiều bãi biển đẹp như bãi Giếng, bãi Khem, bãi Sao, bãi Vòng, Cửa Cạn... Đặc biệt, bãi Dài của Phú Quốc vừa được hãng tin ABC News bình chọn đứng đầu trong số 5 bãi biển đẹp và sạch nhất trên thế giới. Hiện Phú Quốc có khoảng 45.000 dân sinh sống. Ngoài dân bản địa ở Kiên Giang, Phú Quốc còn thu hút nhiều người dân từ khắp đất nước về sinh sống, lập nghiệp, tạo nên một cộng đồng dân cư hòa thuận. |