Càng hoảng hơn khi biết rằng gần 1 tháng nay tình hình chấn thương sọ não do tai nạn giao thông cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy lại ngày một gia tăng. Và cũng theo nhận định của bệnh viện này, hầu hết bệnh nhân đều đội MBH khi tham gia giao thông, vậy mà số ca chấn thương sọ não không giảm do đội MBH không đạt chất lượng và không đúng cách!
Vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào lên tiếng khuyến cáo người dân về chất lượng MBH. Ngay cả khi bà con ta làm đẹp cho cái MBH một tí như bọc vải mềm cả mũ, bọc vành che nắng hay chọn mua MBH “cải biên” vành vễnh ngược… cũng không có ngành nào cảnh báo mũ kiểu đó là sai, là phản tác dụng. Nếu biết các loại này đều không đạt yêu cầu thì đâu ai dại gì mua để rước họa vào thân.
Nhưng người đội MBH không màu mè, cải biên cũng đâu thể yên tâm bởi trong số 47 mẫu MBH có dán tem công bố phù hợp tiêu chuẩn đem kiểm định có đến 39 mẫu không đạt yêu cầu, chiếm 83%! Vậy là làm người nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, chấp hành đội MBH vẫn chưa thể yên tâm cho cái…chỗ đội nón của mình.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi lệnh bắt buộc đội MBH được toàn dân chấp hành nghiêm túc. Bây giờ bước ra đường, leo lên xe gắn máy, đội MBH lên đầu đã là một thói quen, một phản xạ tự nhiên đáng gìn giữ biết bao. Thật đáng lo nếu vì quá mất tin tưởng vào chất lượng MBH mà người dân mất đi thói quen rất khó gầy dựng này.
Không hiểu các ngành chức năng sẽ làm gì để xử vụ 80% MBH không đạt chất lượng này, hay rồi lại phải “cầu cứu” để Chính phủ “ra tay” lần nữa?