Rút kinh nghiệm, để tránh nạn “hết hàng khuyến mãi”, lần sau nhiều người xếp hàng đợi từ tờ mờ sáng. Thế nhưng “muốn được quyền bốc thăm để mua điện thoại giá 99.000 đồng, khách hàng phải mua sản phẩm của chúng tôi trước đã”. Lại ra về. Một chuyện khác, chắc là... tiết kiệm thời gian cho khách hàng, một siêu thị khác đưa ra thời gian khuyến mãi... “ngắn hạn”, từ 9 đến 10 giờ. Tuy nhiên, không ít khách hàng đến trong thời gian khuyến mãi nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời “hết hàng” và được mời mua hàng khác...
Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến nỗi khách hàng phải đặt câu hỏi: Chắc mấy trung tâm, siêu thị này bán khuyến mãi có... vài cái và người mua là nhân viên của họ? Hậu quả là khách hàng ngày càng không tin tưởng vào các chương trình khuyến mãi như vậy nữa. Nguy hiểm hơn là họ mất luôn niềm tin vào thương hiệu của các trung tâm, siêu thị này vì cho rằng chỉ là cách thức bán hàng thôi mà còn lập lờ “đánh lận con đen” huống gì là đạo đức trong kinh doanh. Với cách thức đưa ra khuyến mãi lừa nhằm “dụ” khách đến mua hàng khác, nhiều người cho đó là cách... khuyến khích khách đến một lần để rồi không trở lại.
Bình luận (0)