Theo chị Tâm, lúc chưa đầy 2 tuổi, khi đến nhà hàng xóm chơi Hoàng bắt đầu đọc chữ cái theo những đứa trẻ lớn hơn mình trong xóm. Thấy Hoàng thông minh những đứa trẻ viết chữ cái đố, không ngờ Hoàng trả lời rất nhanh, chỉ thời gian sau Hoàng đã biết ghép chữ cái thành vần và đọc được tất cả các loại sách, báo...
Đưa thử một tờ báo tôi đang cầm trên tay, Hoàng cầm đọc vanh vách, đưa cho Hoàng một cuốn truyện tranh cháu cũng đọc được; đưa cho Hoàng các con số hàng trăm, rồi hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ, rồi thay vào số khác Hoàng cũng đọc vanh vách.
Cách đây khoảng một tuần, anh chị đưa cháu vào học trường mầm non, thấy cháu cứ đọc nhẩm trong miệng nhiều câu, cô giáo phát hoảng tưởng Hoàng nói sảng; tuy nhiên, khi cô giáo đưa những truyện tranh cháu đọc làu làu.
Chị Tâm cho hay, khi sinh cháu Hoàng rất khó, phải mổ cấp cứu; lúc mới lọt lòng mẹ, đầu cháu to hơn những đứa trẻ bình thường khác. Riêng về chế độ nuôi dưỡng thì cũng bình thường như những đứa trẻ khác ở trong thôn.
Thời gian gần đây, thấy cháu biết nhiều quá so với lứa tuổi của cháu, vợ chồng chị không dám bày vẽ thêm, thế nhưng ngày nào Hoàng cũng tìm sách vở bố mẹ để xem.
Bình luận (0)