Tấm lòng nối tiếp tấm lòng

Thứ Sáu, 18/04/2008 01:56

Gia đình cháu Đức Huy, vừa mới được mổ tim, gởi 30 triệu đồng của bạn đọc giúp còn thừa cho cháu Bảo Châu mổ tim

“Gia đình chúng tôi xin gởi tặng 30 triệu đồng, là tiền của bạn đọc Báo NLĐ gởi giúp cho cháu Đức Huy, con trai đầu lòng của chúng tôi, vừa mới mổ tim vào ngày 8-4 vừa qua còn dư lại do không phải mua máy tạo nhịp tim cho cháu sử dụng như dự kiến ban đầu”. Đó là quyết định đầy tình nghĩa và xúc động của anh Thái Nguyễn Đức và chị Nguyễn Thị Minh Hòa, là cha mẹ của bé Thái Nguyễn Đức Huy, 8 tháng tuổi, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bị bệnh tim bẩm sinh đã phẫu thuật thành công sau khi được Công ty Cổ phần Kymdan và bạn đọc Báo NLĐ ủng hộ trên 122 triệu đồng để mổ tim (qua bài viết đăng trên Báo NLĐ ngày 22-3-2008).

Cháu Bảo Châu sẽ được mổ tim từ tấm lòng của bạn đọc

Chị Minh Hòa bày tỏ: “Vô cùng tri ân Công ty Cổ phần Kymdan và bạn đọc đã ủng hộ hoàn toàn chi phí mổ tim cùng Bệnh viện Tim Tâm Đức, quận 7 - TPHCM đã phẫu thuật thành công cho con chúng tôi là cháu Thái Nguyễn Đức Huy. Chúng tôi rất mừng khi thấy bé Huy đã được cứu sống, hồi phục và may mắn nhất là tim tự đập mà không phải sử dụng máy tạo nhịp tim.

Do đó, khi đọc trên Báo NLĐ ngày 14-4 bài viết về hoàn cảnh của cháu Bảo Châu, 10 tháng tuổi ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cũng mắc bệnh tim bẩm sinh, nhà nghèo không có tiền chữa trị như con mình, chúng tôi quyết định chuyển số tiền còn thừa nói trên đến gia đình cháu Bảo Châu để giúp cháu mổ tim”.

Tấm lòng nối tiếp tấm lòng, cũng trong ngày 16-4, đã có nhiều bạn đọc đến tòa soạn Báo NLĐ gởi tiền giúp cháu Bảo Châu được 19.150.000 đồng, nâng tổng số tiền giúp cháu Bảo Châu lên 49.150.000 đồng. Ban Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức cũng hứa sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho cháu Bảo Châu nhưng dự kiến ca phẫu thuật phải tốn kém trên 80 triệu đồng, rất mong sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục đến với cháu Bảo Châu.

Bài và ảnh: Phương Oanh
[Quay lại]