Thôn Chai nằm trên đường Hồ Chí Minh. Vào mùa mưa, hầu như thôn Chai bị chia cắt với huyện Đakrông bởi lũ quét, sạt lở núi... khiến đời sống của đồng bào ở đây gặp nhiều khó khăn và học sinh phải nghỉ học. Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tâm, đại diện Công ty Ajinomoto, cho biết: Chia sẻ với khó khăn của người dân nơi đây, thông qua Báo NLĐ, công ty đã tài trợ 250 triệu đồng xây dựng trường với 2 lớp học kiên cố (tường gạch, mái ngói, nền lát gạch), có diện tích sử dụng 112 m2. Trường mới tiếp nhận được 60 học sinh từ lớp 1 đến lớp 7, 11 học sinh trong độ tuổi mẫu giáo và có 6 thầy cô giáo từ huyện Đakrông chuyển về.
Bà Hồ Thị Mỹ, Trưởng thôn Chai, xúc động nói: "Dân trong thôn rất biết ơn các nhà tài trợ đã xây dựng trường học đẹp và khang trang, giúp các em học sinh học chữ và không phải đi bộ từ 10 đến 14 km đường rừng núi để đến trung tâm xã, huyện học. Chúng tôi sẽ vận động bà con người dân tộc cố gắng cho con em đi học đầy đủ, không bỏ học...”.
Cả thôn Chai hiện có 36 hộ dân, với 187 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng rừng, làm rẫy. Đây là một trong những nơi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Trị. Với sự đóng góp của bạn đọc, đoàn công tác xã hội của Báo NLĐ đã trao trên 110 phần quà cho học sinh, giáo viên và hộ nghèo ở thôn Chai, gồm: dụng cụ học tập, đồng phục học sinh và giáo viên, mền len, quần áo ấm, mì gói, bột ngọt... Đoàn còn tặng cho bà con nơi đây một tivi 21 inches kèm theo bình ắc quy, ổn áp, ăngten chảo...