Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trần Quang sắp tái ngộ khán giả Việt

Hương Nhu

Đã bước sang tuổi 66 nhưng trông tài tử Trần Quang vẫn còn toát lên vẻ phong độ như cái thời còn là ngôi sao màn bạc sáng chói của điện ảnh VN. Ngoại hình cao ráo, da dẻ hồng hào, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt, chỉ có điều mái tóc xanh ngày xưa giờ đã bạc...

Xa quê hương nhưng Trần Quang vẫn thường xuyên theo dõi tình hình phim ảnh nước nhà thông qua băng đĩa, các kênh truyền hình. Trần Quang cho biết ông đã xem qua Dòng máu anh hùng, Áo lụa Hà Đông, Nụ hôn thần chết hay phim truyền hình Ngọn nến hoàng cung, Chạy án và rất thích. “Tôi vẫn giữ niềm kiêu hãnh đối với điện ảnh VN. Chúng ta không thiếu những tài năng, trong chiến tranh, chúng ta vẫn làm ra được những bộ phim hay, chinh phục được khán giả”.

Nhìn ánh mắt của ông, nghe ông nói về những vấn đề liên quan đến điện ảnh VN mới thấy quãng thời gian 19 năm vắng bóng vừa qua của Trần Quang chỉ là khái niệm tồn tại trên màn ảnh. Ông có thể chỉ ra vanh vách, rõ ràng 3 điểm yếu nhất của điện ảnh VN mà lâu nay những người làm nghề cũng đang canh cánh: Thứ nhất, thiếu một phim trường xứng đáng với tầm vóc quốc gia; thứ hai, thiếu những nhà quản lý, nhà sản xuất giỏi, yêu nghề, có tầm nhìn xa, có tâm huyết; thứ ba, thiếu những rạp chiếu bóng đạt chuẩn - nơi mà khán giả có thể tìm thấy một niềm cảm hứng thú vị, một không khí nghệ thuật đúng nghĩa mà nằm nhà xem băng đĩa không thể có được.

Tính luôn lần về nước cuối năm 2007, đến nay Trần Quang đã về VN 5 lần. Lần đầu tiên vào năm 1997, ông về với tâm trạng háo hức muốn làm ngay một bộ phim để đền đáp tình cảm mà khán giả dành cho ông khi xưa, nhưng rồi khi va chạm thực tế ông thấy buồn vì nhận ra điện ảnh VN lâu nay đã phụ lòng khán giả. Không làm phim được, năm 1999, ông về định mở một công ty giải trí nhưng rồi ước muốn cũng không thành. đến lần về vào năm 2002, ông thấy hụt hẫng hẳn: “Lúc đó tôi nghĩ nghiệp của mình có lẽ đã dứt vì tìm lại được những người trong nghề có cùng hoài bão như mình khó quá, họ sống thực tế hết rồi. Biết ý định của tôi, họ khuyên nên làm việc khác đi, đừng làm phim”.

Lạ một điều, trước những lời bàn ra như vậy, Trần Quang không nản chí mà lại còn thêm sung sức. “Từ cuối năm ngoái đến nay tôi không đi đi về về nữa mà quyết tâm sống luôn ở đây để cảm nhận không khí của người VN, gặp gỡ những người trẻ để lắng nghe họ đang quan tâm cái gì để một lúc nào đó có cơ hội tôi sẽ tìm cách thể hiện những vấn đề đó trên màn ảnh” - ông tâm sự.

Hiện ông đang ấp ủ 3 kịch bản về giới nghệ sĩ, người VN ở hải ngoại và sự phấn đấu vươn lên của giới trẻ trong nước. Nếu không có gì thay đổi, bộ phim Bài hát viết riêng cho em lấy đề tài về văn nghệ sĩ sẽ triển khai vào năm tới. Từng đóng vai chính trong 38 bộ phim và đạo diễn chương trình Phim kịch Hoa hồng xám nhưng Bài hát viết riêng cho em sẽ là tác phẩm đầu tay của ông trên cương vị đạo diễn.

Trần Quang bộc bạch: “Tôi chưa dám nói phim mình hay nhưng tôi muốn khán giả xem xong sẽ nói đây là bộ phim đáng xem”. Tất nhiên ông cũng dành cho mình một vai nhỏ trong Bài hát viết riêng cho em như một lời chào tái ngộ với khán giả quê nhà. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ đã nhận lời tham gia đóng trong một bộ phim của một đạo diễn Việt kiều sắp bấm máy vào tháng 5 tới. Vai diễn là một lão ngư. “Lúc trước tôi từng xem phim Ông già và biển cả và thích nhân vật ngư ông lắm, nên vừa rồi nghe anh đạo diễn trẻ kia ngỏ lời, tôi nhận liền.

Đã từng diễn qua nhiều loại vai nhưng vai ngư ông này thực sự là một thử thách đối với tôi”. Hỏi ông không sợ xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn già nua kia sẽ khiến khán giả hâm mộ thất vọng về một kép đẹp Trần Quang ngày nào sao? Ông cười trả lời: “Biết là không nên xuất hiện trở lại để giữ lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả nhưng rồi lòng đam mê nghệ thuật đã làm cho tôi không còn sợ điều đó nữa”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo