Con gái Tổng thống Bush và đám cưới “nửa gia đình, nửa bạn thân”

Chủ Nhật, 11/05/2008 21:20

(NLĐO)- Dù được báo trước đám cưới của Jenna Bush, ái nữ của Tổng thống Mỹ George W. Bush hoàn toàn mang tính riêng tư nhưng các hãng thông tấn lớn đều không bỏ qua lễ cưới vào tối thứ bảy 11-5 này.

Jenna Bush đã không chọn một đám cưới tại Nhà Trắng với những đồ gỗ cổ xưa và tranh sơn dầu vẽ chân dung các đời tổng thống Mỹ vây quanh. Thay vào đó, cô và vị hôn phu Henry Hager đã kết hôn tại trang trại của cha mình ở thị trấn Crawford, bang Texas, nơi có những cánh đồng ngô cao ngang bắp đùi, có những con đường “coi chừng súc vật” và cờ Texas được sơn trên mái của những ngôi nhà đơn sơ.

Jenna Bush và chồng mới cưới Henry Hager

Nhận xét về quyết định này, một người bạn gia đình tổng thống nói: “Nhà Trắng rồi sẽ thuộc về Barack Obama hoặc Hillary Clinton hoặc John McCain nhưng Crawford này luôn luôn là của Jenna và Henry”.

Tuy đám cưới không chào đón báo chí nhưng nhiều thông tin đã rò rỉ. Theo lời kể của một khách mời, cô dâu 26 tuổi mặc chiếc áo cưới màu trắng của hãng Oscar de la Renta, trông rất giản dị và tao nhã nhưng không đeo mạng che mặt. Còn chú rể nghiêm chỉnh trong bộ com-lê màu xanh dương đậm, đeo cà vạt màu xanh lơ.

Tượng thiên thần ờ thị trấn Crawford, Texas được trang trí như cô dâu để chào mừng đám cưới

Em gái song sinh của Jenna, Barbara, là dâu phụ chính và em trai chú rể, Jack, làm phù rể. Ngoài ra còn có 14 dâu phụ mặc váy dài ngang gối màu hoa dại của Texas gồm xanh da trời, xanh lá, màu hoa oải hương, đỏ hồng theo bảy phong cách khác nhau sóng đôi cùng 14 phù rể khác theo sau cô dâu chú rể.

Còn theo hãng AFP, buổi lễ bắt đầu khoảng 7 giờ 30 tối. Trời nhiều mây và dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ buổi tối là 33oC. Cô dâu chú rể đã trao nhẫn cưới trong ánh hoàng hôn trước cây thánh giá khổng lồ bằng đá vôi màu kem mà ông Bush đặc biệt cho dựng trong trang trại rộng 647ha của mình để dành riêng cho đám cưới. Chiếc nhẫn cưới viền đá sapphire là vật gia truyền của gia đình Hager.

Màu sắc chủ đạo trang hoàng cho đám cưới là xanh lá, màu hoa oải hương và xanh da trời. Một chiếc lều đã được dựng lên cho phần đãi tiệc và khiêu vũ của khoảng 200 khách mời. “Một nửa khách mời là thành viên gia đình và một nửa là bạn bè thân thiết. Vì thế tôi gọi đám cưới của mình là “nửa gia đình, nửa bạn thân”, Jenna tiết lộ với CNN.

Một cặp ngỗng trang trí cho đám cưới

Khách mời đã lắc lư theo điệu nhạc funk, classic rock và R&B của ban nhạc Tyrone Smith Revue. Trưởng ban nhạc, Tenn. Smith, đã “rỉ tai” riêng cho phóng viên hãng AP rằng Tổng thống Bush và cô dâu đã chọn bài hát “You are so beautiful” cho điệu nhảy của cha và con gái. Còn đôi tân lang tân giai nhân được yêu cầu nhảy điệu “Lovin’ in my baby’s eyes” của Taj Mahal cho điệu nhảy đầu tiên của những người mới cưới.

Tránh xa tầm ngắm của báo chí, đám cưới tại trang trại của Jenna phản ánh thiên hướng riêng tư của gia đình Bush cũng như ý thích những điều giản dị thường ngày hơn là phô trương của cô. Một người bạn khác của gia đình cho biết: “Nếu họ cho phát sóng trên TV, đám cưới sẽ được truyền đi khắp thế giới và Jenna Bush sẽ trở thành người nổi tiếng quốc tế. Nhưng họ đã không làm như thế”.

Jenna là đứa con thứ 22 của một tổng thống lập gia đình khi cha mình còn đương nhiệm. Những đám cưới này có đủ loại, từ xa hoa, phung phí và được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng của Tricia Nixon năm 1971 đến đám cưới của Dorothy Koch, cô ruột Jenna, tại trại David năm 1992. Đám cưới này được giữ bí mật hơn nhiều so với đám cưới của Jenna, đến mức cánh báo chí chỉ phát hiện ra sau khi nó đã… kết thúc.

Một trạm xăng tại Crawford cũng trao bảng mừng đám cưới

Dù không đình đám nhưng đám cưới của Jenna đã làm nên điều lịch sử cho nhiệm kỳ tổng thống của cha mình. Người ta cho rằng đó là giây phút sáng sủa hiếm hoi trong hai nhiệm kỳ vốn bị bao vây bởi khủng bố, chiến tranh và suy thoái kinh tế của ông Bush.

“Đây là thời khắc sung sướng của gia đình chúng tôi và cũng là thời gian đặc biệt cho Laura. Đúng dịp lễ Ngày của mẹ, bà ấy sẽ được chứng kiến cô con gái mà chúng tôi nuôi lớn bước đi giữa hai hàng ghế lễ đường”, ông Bush thổ lộ trên chương trình phát thanh hàng tuần của ông trước khi đám cưới diễn ra nhiều giờ.

Báo chí “canh me” bên ngoài trang trại của Tổng thống Bush, nơi tiến hành hôn lễ.

Thị trấn nhỏ bé Crawford như phát điên với sự kiện này. Hàng loạt shop quà tặng tung ra những quà lưu niệm như cốc café, đệm lót chuột máy tính, vật trang trí giáng sinh, móc chìa khóa… Vô số nhà hàng trong khu vực và nhà thờ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi này trên các bảng thông báo. Thậm chí, tượng kim loại hình thiên thần trong thị trấn còn được phủ mạng che mặt cô dâu và cầm bó hoa cưới làm quà tặng cho cô dâu.

Một người phát ngôn của Nhà Trắng từ chối cho biết liệu Jenna có theo họ chồng hay không và cặp đôi mới cưới này sẽ nghỉ tuần trăng mật ở đâu. Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, có thể điểm đến sẽ ở Châu Âu. Sau đám cưới, đôi vợ chồng sẽ sống ở Baltimore bang Maryland trong một ngôi nhà hai phòng ngủ, hai nhà tắm. Jenna sẽ tiếp tục dạy học và chồng cô vào làm việc cho tập đoàn năng lượng Constellation Energy.

Hải Ngọc (theo Reuters, AP, AFP, CNN)
[Quay lại]