Trần Long (Quận Tân Bình) ấm ức kể lại: “Mình thiệt chẳng ngờ nhóm cạ cứng lại đùa kì cục đến vậy !” Số là hôm bữa đi chơi chung với nhóm bạn cùng lớp, một nhóc cạ cứng của Long chẳng biết lôi ra từ đâu một lọ kẹo màu hồng cực xinh với tên gọi ngồ ngộ: “Magic Candy”.
Theo lời giới thiệu của nhỏ thì đây là loại kẹo rất ngon của bà chị đem từ nước ngoài về, bỗng dưng cả nhóm hôm nay tốt đến lạ: nhường Long là người mở kẹo và được hưởng hai viên. Tuy nghi nghi trong bụng nhưng không biết thoái thác cách nào nên anh chàng đành “bạo gan” mở theo hướng dẫn, dùng hai ngón tay bóp vào bên hông chỗ chữ “open” thì ngay lập tức cậu bạn tội nghiệp “giật bắn” người lên vì một dòng điện vừa “xẹt” ngang.
Hai ngón tay đỏ lừ và tê cứng cộng thêm sự hoảng hốt vì giật mình đã khiến Long khóc ngay tại chỗ, nhóm bạn thì được một phen hú vía (dù đã biết trước Long sẽ bị điện giật) và sau đó là giải thích hết lời đấy chỉ là một trò đùa với bố mẹ Long vì hai bác rất tức giận khi thấy tay con mình đỏ lừ như bị bỏng!
Quái hơn chính là trò của cô bạn Thiên kim khi tìm cách “cắt đuôi” một anh chàng lớp học thêm đeo đuổi. Mọi thường khi vào lớp là Kim lạnh tanh, chẳng hé một lời thế nhưng hôm nay lại khác: cô cười đùa và nói chuyện rất nhiều với anh chàng, kết thúc chính là việc Kim “nhờ vả” anh chàng mở giúp hộp kẹo.
Khỏi phải nói, lớp học thêm như muốn vỡ ra bởi tiếng thét của anh chàng tội nghiệp đó, còn Kim thì được thầy khuyến khích “chép thuộc lòng” 200 lần: “Tôi sẽ không nghịch dại !”
PV tìm hiểu và nhanh chóng có được “Magic candy” chỉ với 45k tại một gift shop ở Quận 3. Qua phân tích, bộ phận gây giật điện nằm ở nắp hộp và được cố định khá chắc chắn, hai nút bấm bằng kim loại là hai cực của nguồn điện được nối vào một biến áp loại nhỏ. Chỉ với 4 cục pin khoảng 6.5V khi qua biển áp mi-ni này đã “vọt” lên gần bằng với nguồn điện gia đình rất nguy hiểm.
Ngoài “Magic Candy”, những người bán hàng còn nhanh nhảu giới thiệu một mặt hàng mới về cũng gây giật điện “kinh hoàng” không kém: Chewing Gum. Món đồ chơi “Chewing gum” khi bạn rút “chiếc kẹo cuối cùng” sẽ bị một chú gián bằng nhựa chụp vào tay đã được nâng cấp phiên bản F2. Bạn đụng vào sẽ không có cảm giác gì nhưng mà kéo ra thì bị “điện xẹt” ngay lập tức!
Nguy hiểm với các món đồ chơi độc hại!
Một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch cho biết: đùa với “Magic candy” là cực kỳ nguy hiểm! Với điện thế cao (điện nhà là 220V) thì đùa như vậy sẽ dẫn đến “ngừng tim” từ 3-5s, với các teen có tiền sử bệnh tim thì nguy cơ chấn thương tinh thần thậm chí đột tử là điều có thể xảy ra.
Còn về não thì sao? Theo các bác sĩ thì nếu chơi trò này một khoảng thời gian tương đối sẽ gây những biến chứng về não, cụ thể là khi bị điện giật các tế bào não sẽ bị tê liệt dẫn đến bị tổn thương nặng nề, sau này sẽ dẫn đến mất trí nhớ hoặc trí nhớ suy giảm, nhiều trường hợp còn dẫn đến hệ thần kinh làm việc không bình thường gây những tác động xấu mà cụ thể chính là liệt toàn thân.
“Magic Candy” và Chewing gum Phiên bản F2 không phải là trò chơi bổ ích mà là một sản phẩm rất nguy hại cần phải tránh xa. Một teen văn minh đùa gì dù trò đùa gì cũng không bao giờ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người khác, phải không nào!