Ông Nguyễn Thế Le (con bà Thừa) là người điều khiển xe mô tô biển số 51X4 – 3173, cho biết: “Tôi chở mẹ lưu thông từ hướng Khu công nghiệp Sóng Thần về ngã tư Gò Dưa. Tới trước cổng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, gặp cái gờ giảm tốc khá cao nên chạy xe vào sát lề đường. Khi vừa qua gờ thì cả xe và 2 mẹ con tôi bị ngã xuống đường. Ngay lúc đó chiếc xe container chạy tới, tôi cố gắng nhảy ra khỏi xe để kéo mẹ mình ra nhưng không kịp. Bánh trước của xe container tránh được nhưng hai bánh sau đã cán qua người mẹ tôi”.
Chị Hoàng Thị Huệ, ngụ phường Bình Chiểu, bức xúc: “Không hiểu vì sao mà người ta lại thiết kế và cho đặt những cái gờ giảm tốc quá cao sao với mặt đường và không có vạch vôi để báo hiệu. Tại cái gờ nơi bà Thừa chết, từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Vì người đi đường không thấy các lằn sơn báo hiệu”.
Bình luận (0)