Tân Hoa xã cho biết có thêm 33 người được đào ra từ đống gạch vụn ở huyện Bắc Xuyên, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nhất. Điều này càng hun đúc thêm hy vọng, nhất là sau khi một em bé đã được cứu sống một cách thần kỳ vào hôm qua 16-5 tại một ngôi trường đổ nát ở Bắc Xuyên.
![]() |
| Thi thể một bé gái được tìm thấy trong đống gạch vụn của trường mẫu giáo Qusan được ẵm băng qua cây cầu ở Bắc Xuyên |
Trung Quốc thông báo số người chết đã hơn 22.000 người nhưng người ta e ngại con số này phải vượt hơn 50.000. Khoảng 4,8 triệu người đã mất nhà cửa và người ta đang đếm từng ngày để mong cứu sống các nạn nhân còn mắc kẹt.
![]() |
| Một người lính cõng một cụ già đi bộ suốt 9 tiếng từ làng Qingping đến Hanwang |
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thúc giục lực lượng cứu hộ ở Tây Nam Tứ Xuyên tăng tốc cứu người. "Đã qua cơ hội tốt nhất, 72 giờ đầu tiên sau trận động đất, nhưng cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu", ông khẳng định.
Bên cạnh 130.000 quân được điều tới vùng thảm họa, các nhóm cứu hộ đến từ Nhật Bản, Nga, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore cũng đã lao vào tìm kiếm người với các phương tiện hiện đại như chó nghiệp vụ chuyên phát hiện ma túy, hệ thống dò tìm sự sống, máy cắt chạy bằng hơi nước…
|
Các nhân viên cứu hộ kiên quyết thực hiện sứ mệnh cứu người của mình. "Bỏ cuộc bị loại khỏi từ điển của chúng tôi", một người cứu hộ quả quyết. Họ bám trụ với niềm tin trong nhiều trận động đất khác trên thế giới vẫn tìm được người sống sót một tuần sau đó hoặc hơn nữa. Như ở Baguio, Philippines năm 1990, một đầu bếp vẫn sống sót sau hai tuần trong đám đổ nát của một khách sạn nhờ hớp những giọt mưa và uống… nước tiểu của chính mình.
"Chúng tôi không cần thêm mì ăn liền nữa. Cái chúng tôi muốn biết là cái gì sẽ xảy ra với cuộc sống mình sắp tới đây. Không phải là chúng tôi thiếu kiên nhẫn nhưng chúng tôi muốn biết một điều gì đó", một tài xế xe tải tên Wang Jianhong ở thành phố Đô Giang Yển nói.
![]() |
| Một người sống sót cõng con trên lưng đi bộ hơn 9 tiếng từ ngôi làng Qingping đến Han Wang sau khi ngôi làng bị cô lập vì động đất. Cùng đi còn có 100 người khác |
Chưa hết, lo sợ dư chấn, hàng ngàn người mất nhà đang tràn ra khỏi các vùng núi ở Bắc Xuyên và đổ xô đến thành phố Miện Dương. Nhiều người tá túc trong các xe quân đội và được đưa tới trung tâm tị nạn.
Bà cụ Li Xinshen 70 tuổi đã đi bộ hơn 10 tiếng cùng với họ hàng từ ngôi làng Xuanping đến Miện Dương. "Chỉ hôm nay trên đường thoát ra chúng tôi mới thấy quân đội đang đi đến. Chưa có nhân viên cứu hộ nào đến được chỗ chúng tôi cả", bà nói. Một người nông dân tên Dian Minggui thì lo sợ: "Trên đó tệ lắm rồi.
Cả ngọn núi cũng thay đổi hình dáng".
Thời gian cạn dần khiến Liên Hiệp Quốc quyết định chi 7 triệu USD tài trợ cho Trung Quốc vào hôm qua 16-5 để nhanh chóng ổn định cho những người sống sót.
Nhưng nỗi lo không chỉ có thế. Một trang web của chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo khả năng rò rỉ phóng xạ. Phòng nghiên cứu vũ khí hạt nhân chính của Trung Quốc đuợc đặt tại Miện Dương, cùng với rất nhiều lò nguyên tử bí mật.




Bình luận (0)