Ngày ấy, tôi là một cô gái đã qua tuổi xuân thì mới gặp anh, một người đàn ông bị vợ bỏ vì sa cơ thất thế. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân và sinh một cô con gái cũng rất giống anh hai năm sau đó. Trong suốt thời gian tôi mang thai và sinh nở, anh chăm sóc cho tôi vô cùng chu đáo, tôi thật sự mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Nhưng, đúng như chị nói: “Ở đời ai biết được chữ ngờ”. Ngay sau ngày con đầy tháng, anh nói với tôi là anh về quê thăm ba má, sẵn dịp khoe nhà vừa có thêm thành viên mới. Anh đi một tuần, hai tuần... rồi biền biệt. Sau khi tìm hiểu, tôi mới được biết anh đã về với người vợ cũ. Tôi cũng đã rất đau buồn và tuyệt vọng như chị lúc này. Thương con, không có cha kề bên, tôi dốc lòng lo cho con và thời gian đã giúp vết thương lòng bớt nhức nhối.
Nếu anh ấy thật sự là người muốn bỏ rơi chị từ lúc mang thai nhưng chưa có cơ hội vì chẳng yêu thương gì chị, như lời anh đã nói, thì chị nên như tôi cố gắng gượng dậy, mặc dù rất khó khăn nhưng phải ráng thôi chị ạ! Chị hãy nghĩ đến con để tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn này. Mong rằng anh không phải là con người tệ bạc sẽ sớm nhận ra đâu là bến bờ hạnh phúc để trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Bình luận (0)