Yêu có cần kỹ năng? Muốn trở thành giám đốc, phải trang bị kỹ năng nào? Công thức để học các kỹ năng sống như thế nào? Làm sao để định hướng tương lai... những câu hỏi tưởng chừng như khó có thể trả lời, xuất phát từ bức xúc của các bạn sinh viên (SV) đã được giải đáp một cách trọn vẹn chỉ trong một buổi trò chuyện rộn ràng như ngày hội tại chương trình giao lưu “Bạn trẻ và kỹ năng sống”, do Báo NLĐ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức tại TP Đà Nẵng sáng 24-5.
Hỏi-đáp thú vị
Vượt quá mong đợi của BTC, ngày 24-5, gần 1.000 SV các trường ĐH-CĐ ở TP Đà Nẵng đã có mặt tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng để tham dự chương trình giao lưu. Sự có mặt nhiệt tình của các bạn trẻ đã khiến BTC phải tiến hành chương trình sớm 30 phút so với dự định.
Thất bại trong phần tranh tài làm chủ cảm xúc với diễn giả Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thế Nữ Minh Khai, SV năm nhất Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, bần thần khoe với chúng tôi khi giọng vẫn còn xúc động: “Tôi đã vượt qua được mặc cảm, nỗi sợ của bản thân”. Hỏi ra mới biết, rời vùng quê Bình Định đi học xa, trước nay Minh Khai vẫn ngại ngùng trước đám đông, không dám tham gia các hoạt động của lớp. “Nghe báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm, tôi quyết định phải thay đổi bản thân và tôi bắt mình rèn luyện ngay bằng cách tham gia phần trắc nghiệm nhỏ trước các bạn trong hội trường lớn như thế này”. Gương mặt trắng bệch vì chưa hết xúc động của cô bé nhút nhát trong mắt bạn bè giờ đã có vẻ tự tin.
![]() |
| Gần 1.000 sinh viên chật kín hội trường Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng tham dự giao lưu |
Tình yêu và sự nghiệp tương lai vẫn là mối quan tâm hàng đầu của những người trẻ. Không ngại ngần, phần lớn SV đặt vấn đề cụ thể trong đời sống của báo cáo viên. Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn đã bị bắt bí khi nhận được câu hỏi bản thân đã dung hòa chuyện học và chuyện yêu đương thời SV bằng những kỹ năng nào? Diễn giả của chương trình đành thú thật trong những tràng pháo tay cổ vũ: “Tôi cũng vừa học vừa yêu nhưng tôi đã phải vận dụng kỹ năng kiềm chế cảm xúc, không để phí sức trong tình yêu để có thể gìn giữ và dung hòa chuyện yêu, chuyện học”.
Trả lời cho câu hỏi nhà tuyển dụng đòi hỏi SV mới ra trường phải có kỹ năng nào, ông Takashi Fujii, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, bất đắc dĩ phải trở thành diễn giả. Ông chia sẻ: “Không phân biệt giới tính, không phân biệt xuất thân, nhà tuyển dụng luôn chú ý đến con người của bạn. Một người có kỹ năng lắng nghe, thuyết phục, làm việc nhóm... hay không đều thể hiện trong các cuộc phỏng vấn nên đó sẽ là những kỹ năng đầu tiên các bạn SV cần khi bắt đầu xin việc”. Trong vai trò là một doanh nghiệp, câu chuyện của ông cùng những kinh nghiệm mà ông truyền đạt đã cho các bạn SV những bài học xác thực nhất về tương lai, khi họ bước chân vào cuộc sống của một người trưởng thành.
Kỹ năng sống- tài sản suốt đời
Gần 3 giờ trò chuyện thú vị và hữu ích khép lại sau lời chia sẻ đầy tâm huyết của thầy Phan Kim Tuấn, giảng viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: “Chúng tôi đang nỗ lực trang bị cho SV những kỹ năng cứng, là những kiến thức chuyên ngành các em đã chọn nhưng dạy cho các em những kỹ năng mềm, ứng dụng vào đời sống như thế này vẫn quá sức với nhà trường”. Trong phút chia tay, cả thầy và trò đều dành cho những người thực hiện chương trình lời gửi gắm về một khóa giảng dạy kỹ năng sống dài hơi dành cho những bạn trẻ miền Trung. Lời gửi gắm ấy, cộng với nụ cười của những người tham dự, ánh mắt hạnh phúc của các bạn SV khi giải đáp được những gút mắc bấy lâu và cái gật đầu quyết tâm rèn luyện những kỹ năng sống mình vừa được học mà những người thực hiện chương trình bắt gặp trong ngày hội này, sẽ là động lực để “Bạn trẻ và kỹ năng sống” có thể mở rộng hơn nữa, đến với nhiều SV hơn nữa. Đơn giản chỉ vì: Kỹ năng mà các bạn trẻ được trang bị sẽ là tài sản có thể sử dụng suốt đời.
|
Ý kiến người trong cuộc Đưa kỹ năng đến nhiều bạn trẻ hơn Ra đời năm 2007, đến nay, có thể nói chương trình “Bạn trẻ và kỹ năng sống” đã trở nên quen thuộc đối với các bạn trẻ tại TPHCM. Chúng tôi vẫn trăn trở để làm sao có thể đưa được những kỹ năng thiết thực này đến được với đông đảo các bạn trẻ trên cả nước. Hôm nay, khi “Bạn trẻ và kỹ năng sống” đến với SV Đà Nẵng, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì một phần mong muốn đưa kỹ năng sống đến với nhiều bạn trẻ của chúng tôi đã thành hiện thực. Những băn khoăn các bạn chia sẻ hôm nay cũng là trăn trở của tất cả các SV sắp bước vào đời. Không có gì là cho không. Chỉ cần các bạn biết mình muốn gì, biết mình có gì và nỗ lực, vận dụng những khả năng của mình vì điều đó thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Ông Takashi Fujii (Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam) Chương trình có ý nghĩa thiết thực Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được nhu cầu của SV miền Trung, giúp cho các em có thêm những kỹ năng ứng xử trong cuộc sống cũng như hành trang cần thiết khi ra trường, nhất là kỹ năng trong giao tiếp khi đi xin việc. Hơn nữa, trong môi trường áp lực như hiện nay, rất cần những kỹ năng sống để giúp các em năng động hơn, để giữ được sự thăng bằng trong cuộc sống. Thông qua chương trình, các em sẽ nhận thức được bản thân mình, giúp các em định hướng được bản thân trong sự nghiệp. Đặc biệt, với SV Trường ĐH Kinh tế, giúp bổ sung kiến thức kỹ năng để vận dụng vào quản trị kinh doanh. Giảng viên Phan Kim Tuấn (Bí thư đoànTrường Đại học Kinh tế Đà Nẵng) Sinh viên rất cần định hướng Buổi giao lưu cho tôi thêm nhiều phương pháp để rèn luyện kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng ứng xử trước nhiều tình huống trong cuộc sống. Văn hóa giao tiếp xã hội, cách thức để lắng nghe người khác, thể hiện bản thân, hoạch định tương lai cho mình... là những điều hết sức cần thiết nhưng chúng tôi không biết học ở đâu. SV xa nhà rất cần một sự định hướng trong các hoạt động học tập, tình yêu, sự nghiệp. Tôi mong muốn những buổi nói chuyện hay tập huấn như thế này được tổ chức nhiều hơn để SV có điều kiện bồi dưỡng những kiến thức ngoài ghế giảng đường. Sinh viên Trương Hải Nam (ngành quản trị kinh doanh – Đại học Duy Tân) Q. Yên- H. Dũng-T. Tú ghi |

Bình luận (0)