Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Quẳng gánh lo đi...

Theo THANH TRÚC (Tuổi Trẻ/IHT)

Trào lưu sống đơn giản, không lệ thuộc vật chất vốn thịnh hành ở Mỹ những năm 1980 đang xuất hiện trở lại. Như nhiều đôi vợ chồng trẻ khác, Aimee và Jeff Harris tích cực dành những năm đầu tiên trong cuộc sống lứa đôi của mình cho việc mua sắm: ôtô, đồ nội thất, quần áo, máy móc và hàng đống đồ chơi khi hai đứa con lần lượt ra đời.

Giờ thì hai vợ chồng họ đang tìm cách tống hết những món đồ mình đã mua. Họ tặng gần như tất cả tài sản cho các tổ chức từ thiện và quyết định sẽ dọn sang sống trong một căn nhà nhỏ vào cuối tháng năm này. Họ nói sẽ sống một cuộc đời vừa đủ, không lệ thuộc vật chất.

Những kẻ khác người

Đơn giản bên ngoài, giàu có bên trong

Trang web cổ vũ sống đơn giản www.simpleliving.net nói bản chất của cách sống này là "đơn giản bên ngoài nhưng giàu có bên trong". Lối sống này ủng hộ chi tiêu tiết kiệm, sống chan hòa với môi trường. Các tín đồ của phong cách sống đơn giản đều khát khao được hòa vào môi trường mang tính "nhân văn" hơn, không phải sống và làm việc như một cái máy.

Aimee và Jeff Harris là những người theo trào lưu có tên gọi "tự nguyện sống giản đơn", từng thịnh hành ở Mỹ vào những năm 1980 và nay đang tái xuất hiện. Vợ chồng nhà Harris không gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Chồng 30 tuổi, kỹ sư mạng máy tính; vợ 28 tuổi, là bác sĩ tương lai. Họ quyết định "lên đường" sau một trận cãi nhau với chủ nhà về các điều kiện trong hợp đồng thuê nhà. Lúc đầu họ định bán đấu giá những món tài sản. Nhưng rồi "Chúng tôi không thể định giá chúng, vì thật sự có bao giờ cần đến đâu!". Cuối cùng, họ tặng gần hết cho một nhà mở nuôi trẻ em, phần còn lại tặng một tổ chức giúp người vô gia cư ở Austin.

Theo Aimee, mục tiêu của họ là mỗi người trong nhà sở hữu đúng một thùng cactông tài sản. Họ hi vọng sẽ bán hoặc đổi hai chiếc xe hiện có lấy một chiếc xe bốn chỗ hoặc xe buýt nhỏ. Họ đang trao đổi email với một phụ nữ có một căn nhà trống ở Vermont. Ở đấy không có điện, chỉ dùng máy phát điện bằng hơi propane và lò sưởi đốt củi. "Chúng tôi muốn sống ở nơi trong lành, với những người cùng ý hướng và tiếp cận nguồn thực phẩm sạch" - Jeff Harris giải thích.

Vợ chồng Harris không phải là những người duy nhất "quẳng gánh lo đi" vui sống. Hai vợ chồng Matt và Sara Janssen cũng chuyển từ căn nhà sang trọng ở Iowa sang một căn hộ cho thuê ở Montana, và cuối cùng là một chiếc nhà di động trên xe chạy bằng dầu thực vật. Giờ đây họ rong ruổi khắp nẻo đường với cô con gái 4 tuổi, sống cuộc đời du mục với chi phí 1.500 USD/tháng. Một gia đình khác là Cindy Wallach và chồng Doug Vibbert ở Maryland, chuyển từ căn hộ sang cuộc sống lênh đênh trên một chiếc thuyền.

Được nhiều hơn mất

Báo International Herald Tribune (IHT) gọi việc làm của những người này là "theo đuổi điều không tưởng". Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đó là phản ứng tất yếu của con người trong bối cảnh cuộc sống ngày càng trở nên bức bối. "Nếu nghĩ đến những chuyển đổi về mặt kinh tế mà chúng ta đang trải qua, như thay đổi giá dầu và năng lượng, thì đây là thời điểm phù hợp" - Mary Gigsby, giáo sư khoa xã hội học nông thôn tại Trường đại học Missouri, nhận định. Theo Gigsby, ý tưởng của phong trào này là "mọi thứ ta sở hữu sẽ quay lại sở hữu ta". "Bạn phải quan tâm đến chúng, cất giữ chúng. Chúng trở thành gánh nặng. Nếu chúng làm lợi cho cuộc sống và đáp ứng nhu cầu của bạn thì tốt. Nhưng nếu chúng trở thành gánh nặng và là động cơ sống của bạn thì điều đó có còn ý nghĩa không?".

Thật ra, khi quyết định từ bỏ sự lệ thuộc vật chất, những người sống giản đơn nhận được nhiều hơn, đó là một cuộc sống tinh thần thoải mái, hạnh phúc, không âu lo. Gọi những người sống theo trào lưu này là những người "xuống đời", giáo sư xã hội học Juliet Schor của Trường cao đẳng Boston, giải thích cuộc sống trước đây của họ thường chịu nhiều áp lực. "Cuộc sống thiếu ý nghĩa vì phải dành quá nhiều thời gian cho công việc". Bà cho rằng lối sống lãng mạn và mang hơi hướm dân hippie thời trước có ảnh hưởng sâu sắc đến những người theo trào lưu sống giản đơn.

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng trào lưu này đang trở nên phổ biến, thậm chí tác động đến cả tầng lớp thượng lưu. Nicolas Berggruen, một tỉ phú Mỹ có gia tài trị giá hơn 3 tỉ USD, là tín đồ trung thành của lối sống này. Theo Chicago Tribune, sau khi làm ra rất nhiều tiền, tỉ phú 46 tuổi này không còn hứng thú sở hữu vật chất. Ông đã bán căn hộ ở New York, căn nhà ở Florida và chiếc xe duy nhất của mình, rồi thuê khách sạn ở. Ông dự định dành toàn bộ gia tài của mình cho mục đích từ thiện.

Chuyển sang đầu tư có trách nhiệm từ nhiều năm nay (từ khi giá dầu tăng, ông đã chuyển sang sản xuất nhiên liệu ethanol), Berggruen cho rằng sở hữu tài sản không có gì vui. "Tất cả những gì tôi có là tạm thời, vì chúng ta chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi mà thôi. Chính những gì chúng ta làm và tạo ra, chính hành động của chúng ta mới tồn tại mãi mãi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo