Grant giận dữ, chỉ trích Abramovich
Sau cuộc họp kéo dài 3 giờ tại ngôi biệt thự cao 6 tầng của Abramovich ở London vào tối 24-5, chính tỉ phú Roman Abramovich thông báo trực tiếp với người bạn của mình sự chia tay này vì không muốn ai khác báo tin có thể khiến HLV Grant gây sốc. Dù vậy, nhà cầm quân Israel vẫn chỉ trích ông chủ người Nga: “Tôi cảm thấy bị phản bội”. Thổ lộ với bạn bè ở Israel, ông Grant nói: “Tôi nắm đội trong lúc khó khăn nhưng Chelsea đã đối xử thô bạo với tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương, thất vọng và giận dữ”.
Chính vì thế, khi Abramovich đề nghị ông Grant trở lại vị trí giám đốc bóng đá với mức lương 2 triệu bảng Anh/năm, ông đã từ chối. Ông thậm chí không thương thảo về bồi thường hợp đồng mà cử luật sư của ông thay thế.
Sự tàn nhẫn của bóng đá hiện đại
Trong ngày đầu tiên ra mắt báo chí sau khi thay thế J. Mourinho, ông Grant tự nhận mình là “người bình thường”, để nhấn mạnh ông khác người tiền nhiệm, vốn có biệt danh “người đặc biệt”. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Israel đã đạt được thành tích không tầm thường chút nào khi đưa Chelsea lần đầu tiên vào chung kết Champions League và chỉ kém đội vô địch giải ngoại hạng Anh M.U 2 điểm. HLV A. Ferguson của M.U cũng phải khen ngợi người đồng nhiệm của mình: “Nếu bất kỳ HLV nào làm được những gì mà Avram (Grant) đạt được trong mùa đầu tiên tại Chelsea thì tất cả các CLB khác sẽ đề nghị ông hợp đồng 10 năm”.
Nhưng tại Chelsea, 3 ngôi á quân (đội mất Cúp Liên đoàn về tay Tottenham) cũng đồng nghĩa với thất bại và HLV Grant chỉ tồn tại chưa đầy 9 tháng! Chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mourinho, nhà cầm quân Israel phải đối mặt với sự đòi hỏi quá đáng của tỉ phú Abramovich: Chelsea không chỉ chiến thắng, mà còn phải thắng đẹp và phải vô địch ở đấu trường Champions League. Hậu quả là sau Mourinho, đến lượt Grant ra đi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Với Abramovich, Grant chỉ là nhân viên làm thuê và không nhân viên nào không thể thay thế, dù trước nhà cầm quân Israel, người tiền nhiệm Bồ Đào Nha còn tạo ảnh hưởng lớn hơn và giúp Chelsea giành nhiều danh hiệu hơn (trung bình 2 danh hiệu/mùa!).
Có thể xem Abramovich là đại diện cho sự tàn nhẫn của bóng đá, nhất là ở CLB lớn: Không có cúp thì mất chức. Vì thế, khi còn dẫn dắt Chelsea, HLV Mourinho không ít lần thốt lên: “HLV A. Ferguson và A. Wenger quá may mắn. Ngay cả khi họ trắng tay vẫn không bị M.U và Arsenal sa thải”. Cần nhắc lại là ông Ferguson không đem về cho M.U bất kỳ danh hiệu nào trong 4 năm đầu và Arsenal hai mùa liên tiếp gần nhất trắng tay cùng Wenger!
|
Grant và Eriksson đổi chỗ?
Theo các nguồn tin mới nhất, ông A. Grant đang được tỉ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra của Manchester City để mắt trước khi CLB này chính thức sa thải G. Eriksson. Thế chỗ Grant ở Chelsea nhiều khả năng là... Eriksson bởi nhà cầm quân Thụy Điển từng được Chelsea thương thảo trước khi họ rước Mourinho cách đây 4 năm. Hiện tại, Chelsea chính thức tìm HLV trưởng và ứng viên số 1 là cựu HLV Barcelona F. Rijkaard, kế đến là R. Mancini (Inter Milan) và HLV trưởng Bồ Đào Nha F. Scolari. |