Nếu những tuyển thủ gạo cội, đã nhiều năm khoác áo tuyển quốc gia như Tài Em, Minh Phương của ĐTLA hay Tấn Tài của Khatoco Khánh Hòa vẫn luôn thể hiện thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp thì ngược lại, một số cá nhân mới lần đầu lên tuyển nhưng chưa khoác áo cũng đã khiến người hâm mộ cảm thấy... bất an.
Suốt trận đấu, hậu vệ Đào Văn Phong của Khatoco Khánh Hòa giữ nhiệm vụ kèm cặp Antonio, tuy nhiên do đuối sức nên hậu vệ phải này không thể kèm chặt được tiền đạo Brazil, khiến K.Khánh Hòa phải nhận hai bàn thua cuối trận. Thế nhưng, không những không biết lỗi, khi nghe khán giả trên khán đài nói mình vừa được gọi lên tuyển, Văn Phong còn chứng tỏ “vai vế” bằng cách quát mắng đàn em là thủ môn Văn Thạch vì không chịu khép góc, dẫn đến hai bàn thua. Tương tự, tiền đạo trẻ Quang Hải thay vì chú tâm vào thi đấu thì cầu thủ này lại thích chỉ đạo đồng đội nhiều hơn, đồng thời còn đứng tranh cãi với hậu vệ ĐTLA khiến nhịp tấn công của K.Khánh Hòa bị chậm nhịp rất nhiều lần. Dù ban lãnh đạo nhắc nhở, cả hai vẫn đá theo ý mình, khiến đội nhà phải trả giá. Với cách hành xử trên, hai cầu thủ này đã tự mình làm mất điểm trong mắt người hâm mộ cho dù chưa lên tuyển.
Bình luận (0)