Những bức ảnh của ba

Thứ Sáu, 20/06/2008 23:58

Ba tôi là một phóng viên ảnh. Nhiều năm trong nghề, tài sản của ba chính là những bức ảnh ghi lại nhiều cảnh đời, nhiều khoảnh khắc của cuộc sống và dĩ nhiên, ba luôn cất giữ như báu vật những bức ảnh ba chụp chúng tôi từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đến lúc lớn khôn.

Mỗi năm vào dịp Tết, cả nhà chúng tôi lại ăn mặc chỉnh tề, ba đặt máy chụp tự động rồi vội vàng quay lại ngồi bên cạnh mẹ và dang tay ôm bốn anh em chúng tôi trước khi đèn nháy sáng. Đó là những phút giây hạnh phúc gia đình tôi êm ấm bên nhau và trên môi lúc nào cũng nở những nụ cười thật tươi. Có lẽ ba cũng không nhớ nổi đã chụp hết bao nhiêu cuộn phim, rửa bao nhiêu tấm hình cho vợ, các con với những khoảnh khắc khó quên như thế.

Rồi chúng tôi lớn khôn, rời xa ba mẹ và lập gia đình, mỗi người một miền. Thật ít khi có dịp cả gia đình họp mặt đông đủ bên nhau như ngày xưa nữa. Ba giờ đã là ông của bốn đứa cháu nội, ngoại. Tóc lấm tấm bạc và mắt đã phải đeo kính nhưng lúc nào ba cũng mang theo máy ảnh bên mình, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng để chụp ảnh thời sự đưa lên mặt báo- trong đó, có những tấm hình ba đã đoạt giải thưởng báo chí trong nước và quốc tế. Mỗi lần có dịp vào thăm các con, ba vẫn thường chụp những khuôn hình rất tự nhiên của các con, các cháu rồi rửa và gìn giữ cẩn thận. Tuy nhiên, đã khá lâu rồi, trong các tấm hình gia đình, có mặt người này lại thiếu người kia...

Ba sắp về hưu, cơ quan đồng ý in một cuốn sách ảnh lưu lại những bức ảnh có giá trị trong quãng đời hơn 40 năm làm báo của ba. Nhưng riêng ba lại bận rộn với việc tìm lại tất cả phim và ảnh ba chụp gia đình chúng tôi từ xưa đến giờ để làm một album đồ sộ. Đó chính là báu vật, là tình yêu thương mà suốt cả cuộc đời ba luôn lưu giữ, gửi gắm cho chúng tôi.

Thùy Lương
[Quay lại]