Bạn đọc viết

Về với Đức

Thứ Bảy, 21/06/2008 11:09

Hai “cỗ xe tăng” của bóng đá châu Âu đã gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết Euro 2008, vòng đấu mà thất bại đồng nghĩa với bị loại. Bồ Đào Nha đã thua, một trận thua mà sai lầm thuộc về hàng phòng thủ.

Như vậy, Euro 2008 sẽ không còn được nhìn thấy gã khổng lồ Bồ Đào Nha trên sân cỏ với những đường bóng đầy ngẫu hứng của Ronaldo hay nỗ lực tấn công với tốc độ cao của Nani, Deco. Một đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô đich đã bị loại. Tạm biệt Ronaldo, tạm biệt Ricardo, tạm biệt Nani, chúng tôi về với Đức.

Cũng như tôi, rất nhiều người hâm mộ đặt niềm tin nơi đội tuyển Đức với những nỗ lực mới ở trận bán kết. Hy vọng “xe tăng” Đức sẽ tiến về phía trước dũng mãnh như phẩm chất vốn có của họ.

Thế Duyệt (Hà Nội)

Tôn vinh cái đẹp

Euro 2004 chứng kiến sự trớ trêu khi rất nhiều anh hào chơi tấn công rực lửa, cống hiến đẹp mắt lại không vào đến những trận cuối. Kẻ chơi thực dụng với hàng phòng ngự 5 - 6 người lại lên ngôi vua. Nhưng Euro 2008 lại khác, chỉ lượt trận vòng bảng, những kẻ chơi thiếu khát vọng, thực dụng chán ngấy phải lần lượt xách vali về nước. Điển hình nhất là “cựu vương” Hy Lạp, tưởng các đối thủ bất ngờ mãi với cách chơi phòng ngự số đông của mình sẽ gục ngã nên họ không đổi mới mình. Kết cục, họ đành trắng tay ra về chỉ sau hai trận đấu.

Ai đó đã nói: Bóng đá cũng tựa cuộc đời. Muốn thành công, mỗi chúng ta luôn phải biết đổi mới, thay đổi, nhìn xa trông rộng, cống hiến và phóng khoáng. Thành công phải gắn liền với lợi ích xã hội, vì số đông. Sống đẹp, chơi đẹp mãi là số một, luôn được tôn vinh. Và phải chăng nó là chân lý trong đời sống thường nhật, đời sống bóng đá của mỗi con người.

VĂN KÝ (ĐH Văn hóa TPHCM)

[Quay lại]