Cái cách ông chỉ đạo các học trò mang đậm chất Rock, rất máu lưởi và cuồng nhiệt hệt như bài hát “Vatreno Ludilo”( Cơn điên rồ bốc lửa) mà ông đã sáng tác để cổ động viên cất vang trên khắp sân cỏ có Croatia thi đấu.
Trong mỗi trận đấu hầu như Bilic không ngồi trong băng ghế chỉ đạo mà luôn đứng ở đường biên chỉ đạo các học trò. Hết gào thét, rồi vỗ tay, ra ký hiệu …ông luôn thúc giục các học trò tiến lên như chính ông đang chơi bóng trong sân vậy.
Chính vì nhiệt huyết và đam mê với bóng đá như vậy mà ông đã làm sống lại hình ảnh một Croatia hừng hực khát vọng chiến thắng ngày nào. 3 chiến thắng tuyệt đối trong vòng bảng, đặc biệt là vượt qua cỗ xe tăng Đức chính là minh chứng cho tài cầm quân của ông.
Vậy là trong những trận sắp tới chúng ta không còn thấy một vị HLV đầy cá tính đeo khuyên tai, chạy nhảy gào thét như một đứa trẻ con khi các học trò ghi bàn. Không còn thấy những hành động cử chỉ rất “đặc biệt” của ông, không còn thấy ông nhảy bổ vào ôm chầm lấy các học trò để chung niềm vui chiến thắng.
Nhưng chắc chắn niềm đam mê bóng đá trong con người Bilic vẫn còn rực cháy , nụ cười sẽ vẫn nở trên môi. Ông sẽ viết tiếp những bản nhạc Rock mới cuồng nhiệt hơn, cháy bỏng hơn cho riêng mình và cho những ai yêu bóng đá.