DAVID VILLA ĐốI ĐầU GIANLUIGI BUFFON

“Sát thủ” gặp “người nhện”

Chủ Nhật, 22/06/2008 13:10

Hat-trick vào lưới Nga, thêm một bàn nữa vào lưới Thụy Điển, chỉ cần hai trận đấu để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, tiền đạo David Villa xứng đáng được xem là sát thủ nguy hiểm nhất tại VCK Euro 2008. Tuy nhiên, khi cùng Tây Ban Nha (TBN) tiến vào tứ kết, “cậu nhóc” (biệt danh của Villa) sẽ phải chạm trán cùng một đối thủ xứng tầm, đủ khả năng kiểm định tài nghệ thực sự của Villa, đó là thủ thành tuyển Ý Gianluigi Buffon.

Trong tác phẩm truyện tranh Lucky Luke nổi tiếng thế giới, nhà văn người Bỉ Morris có nói về cuộc đời phiêu bạt miền viễn Tây của anh chàng cao bồi tên Luke có tài bắn súng nhanh hơn cả chiếc bóng của mình nhưng anh vẫn ngán ngại mỗi khi phải chạm trán với một nhân vật rất đặc biệt mang tên Billy the Kid. Đó là một tên cướp, một sát thủ khét tiếng cả miền Tây hoang dã nhưng lại có khuôn mặt trẻ thơ. Ở tuyển TBN cũng có một sát thủ The Kid (tiếng Anh nghĩa là cậu nhóc) như vậy, đó chính David Villa, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại VCK Euro 2008.

Bên này là tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, bên kia là thủ thành hay nhất thế giới, ai sẽ thắng?

Thân hình thấp bé nhưng bù lại, Villa được thừa hưởng tốc độ, sự tinh quái trong những tình huống đối mặt với các hàng phòng ngự cao to của đối phương. Điều đó giải thích tại sao Villa luôn có mặt ở những điểm nóng để tranh chấp bóng rồi bất ngờ tung những cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay, giống hệt như The Kid trong truyện tranh mỗi khi ra tay tổ chức những vụ đánh cướp ngân hàng vậy!

Tuy nhiên, lần này chân sút TBN sẽ phải đối mặt với thách thức thật sự đến từ khung thành của tuyển Ý, nơi Gianluigi Buffon đang trấn giữ. Được cả thế giới biết đến với biệt danh Người nhện, nhân vật hoạt hình luôn bảo đảm cho công lý được duy trì, Buffon hứa hẹn sẽ có cuộc đối đầu hấp dẫn, cam go với “tên cướp khét tiếng” Villa... The Kid của “bò tót” TBN.

Gianluigi Buffon

Xung quanh Villa và Buffon luôn có dàn cầu thủ đầy tài năng, sẵn sàng hỗ trợ cho cả hai trong mọi tình huống. Nếu như chơi cặp với Villa trên hàng công có những chân sút lừng danh như Fernando Torres, David Silva hay thỉnh thoảng là Cesc Fabregas thì tương tự, xung quanh Buffon lúc nào cũng có hàng phòng ngự thép Grosso, Panucci, Chiellini... bao bọc. Vì thế, nếu trong cuộc đối đầu cá nhân này, người nào chiến thắng cũng đều chứng tỏ được tài năng, đẳng cấp của mình.

Bốn bàn thắng ghi được cho đến lúc này giúp Villa rất tự tin trước cuộc quyết đấu với người Ý, tuy nhiên, thủ thành Buffon cũng đã chứng tỏ anh đã sẵn sàng đối mặt thách thức. Sau tình huống đỡ được quả phạt đền của Adrian Mutu, một trong những tình huống quyết định chiếc vé vào tứ kết của tuyển Ý, Buffon khẳng định anh đang sung mãn hơn bao giờ hết. Buffon tin rằng nếu anh chơi tốt sẽ tạo một tâm lý yên tâm nơi đồng đội và sẽ giúp họ có động lực đánh bại TBN để vào bán kết.

ANH DŨNG
[Quay lại]

Tin liên quan

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên để Roberto Di Matteo làm HLV trưởng Chelsea?
  •  Có
  •  Không
vote result