Ý nổi tiếng thế giới với lối đá phòng ngự chặt chẽ nhưng có lẽ điều đó không thành vấn đề với khả năng ghi bàn của Torres. Tiền đạo đang chơi cho Liverpool lên tiếng thách thức: “Chẳng có đội tuyển nào mà tôi ghi bàn dễ dàng bằng tuyển Ý. Thế giới luôn sợ mỗi khi nhắc đến hàng phòng ngự thép của họ, còn tôi thì đã ngán việc phá lưới các hậu vệ Ý quá nhiều rồi. Lúc còn đá U16 Tây Ban Nha, tôi đã ghi hat-trick vào lưới U16 Ý ở tứ kết U16 châu Âu năm 2001. Khi được lên tuyển, bàn thắng đầu tiên tôi ghi cũng là vào lưới tuyển Ý. Trong màu áo Liverpool, tôi cũng phá lưới Inter Milan, đội bóng mang phong cách Ý đậm nhất. Chẳng lý do gì tôi phải sợ các hậu vệ Ý cả”.
Lời thách thức đầy tính đe dọa của Torres hẳn đã chạm vào tự ái của người Ý, đặc biệt với trung vệ Materazzi, người đã bị Torres vượt mặt khi Liverpool gặp Inter Milan. Materazzi lập tức đáp trả: “Tôi nghĩ anh ta quá tự mãn. Điều này không hay cho TBN chút nào bởi Ý là một tập thể rất mạnh, rất đoàn kết, đặc biệt khi chạm tự ái, chúng tôi sẽ khiến cho họ phải trả giá đắt trên sân bóng”.