Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng, sức phản kháng của người Thổ trở nên mãnh liệt và đó là lý do tiền đạo Nihat Kavehci tuyên bố: “Chúng tôi vắng nhiều đồng đội và đối thủ sắp tới là Đức rất mạnh, nhưng đội bóng này chẳng còn biết sợ ai”. HLV Terim tự tin: “Sự vắng mặt của các cầu thủ bị treo giò và chấn thương sẽ tiếp thêm động lực cho những người còn lại”. Tiền vệ Hamit Altintop, hiện đang chơi bóng ở Đức, cho rằng điều quan trọng là cả đội Thổ Nhĩ Kỳ phải tin vào chính mình và khi đó, chẳng có lý do gì e ngại bất kỳ đối thủ nào!
Bình luận (0)