Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mơ ước đơn sơ, liệu có xa vời?

Bài và ảnh: THU HỒNG

Cuộc sống thường ngày của các em vốn đã lam lũ, hè đến lại vất vả mưu sinh. Có em chỉ mong học hết lớp 5 để làm thợ may, em khác làm thợ sửa xe...

Dù khó nhọc trên con đường đi tìm cái chữ, nhưng nhiều đứa trẻ vẫn vươn lên, phấn đấu học hành để giấc mơ không còn chập chờn trong sự nghèo khổ. Trong đó có những giấc mơ thật giản dị: Được ăn học như bao đứa trẻ khác.

Phơi phân bò nuôi ước mơ làm cô giáo

Em Đinh Thị Quỳnh Như, hè cũng theo mẹ rời vùng đất Hà Tiên lên TPHCM phụ ba và anh trai phơi phân bò thuê để trang trải việc học hành. Cả gia đình 4 người chọn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - TPHCM làm nơi dừng chân. Ông Đinh Văn Út, cha Như, tâm sự: “Lúc trước ở quê, hễ đến mùa lúa thì cả gia đình đi đào đất, cắt lúa thuê, nhưng hết mùa lúa lại thất nghiệp. Nay đến Đông Thạnh được bà con giới thiệu đi phơi phân bò thuê, dù giá phơi khô một bao phân chỉ vài ngàn đồng”. Đứng gần đó, Như nhanh tay cột từng bao phân bò, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn càng làm gương mặt cô bé rạng rỡ với tuổi 12. Tôi hỏi: “Làm việc này có mắc cỡ không?”. Cô bé cười: “Nhà con nghèo nhưng con muốn học để sau này làm cô giáo, đỡ đần cho ba mẹ nên phải ráng làm chứ cô!”. “Không chỉ giỏi việc nhà, Quỳnh Như học rất giỏi, 4 năm liền là học sinh tiên tiến của trường Đông Yên 2, xã Đông Yên, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cứ đến mùa hè, tôi và mẹ nó mải miết trên đồng, con bé cũng nê cặp sách theo vừa làm vừa tranh thủ học” - người cha cười khoe.

Còn câu chuyện của cô bé Trần Thị Hương (quê Quảng Xương, Thanh Hóa) bán cây ráy tai, bóp, sách dạo khu vực quận 10, quận 5 lại mở thêm một trang cổ tích giữa đời thường. Hương trở thành tấm gương cho bao đứa trẻ nghèo trong hẻm 314 Cách Mạng Tháng Tám noi theo. Đã hai năm, Hương chưa biết hè là gì, vậy mà thành tích học tập của em thật đáng nể: 6 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, Hương còn giành luôn danh hiệu đội viên xuất sắc của huyện Quảng Xương. Tự hào hơn, khi cô bé vừa tròn 12 tuổi này mỗi ngày đều thay mẹ nội trợ, chăm em mỗi khi mẹ đi làm xa.

Còn xa lắm!

Cả xóm nhỏ từ khu phố 6, khu phố 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân - TPHCM, không ai xa lạ với 4 đứa con của vợ chồng chị Phan Thị Mỹ Lan, quê Quảng Ngãi. Bốn đứa - nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 12 tuổi - suốt ngày với đôi chân trần đi khắp ngõ ngách của TP để bán vé số.

Khi tôi đến cũng là lúc các em vừa bán xong trở về nhà ăn cơm. Nhìn bếp than đỏ lửa nhưng chảo cá chỉ lèo tèo vài con, khô queo khô quắt, tôi cảm thấy ái ngại. Cô bé 9 tuổi Võ Thị Ánh Tuyết đỡ lời: “Tại tụi con mới đi bán, vài ngày nữa quen rồi bán khá hơn, bữa cơm sẽ ngon hơn, có thêm miếng thịt cho cu út ăn”. Quệt giọt nước mắt lăn trên má, mẹ các cháu cho biết: “Trường cho nghỉ hè từ đầu tháng 6, vừa nghỉ là cả 4 đứa đồng loạt đi bán vé số. Biết con còn nhỏ, cho ra đường là nguy hiểm, hai vợ chồng tôi chỉ cho 2 đứa lớn đi bán, nhưng 2 đứa nhỏ thấy anh chị bán cũng nằng nặc đòi theo”.

img
Bé Kiệt (7 tuổi) chân trần đội mưa đi bán vé số

Tôi hỏi: Ước mơ của tụi con bây giờ là gì? Thằng Hải nhanh nhảu trả lời: “Con ước có một chiếc xe đạp cho ba đi làm đỡ cực, nhà không bị ướt mỗi khi trời mưa”. Ánh Tuyết thì “học hết lớp 5, con sẽ học may để làm thợ may”. Long thì thầm: “Con thích làm thợ sửa xe”. Còn cu Kiệt thì hồn nhiên: “Con ước có bịch bánh ăn và được đi công viên chơi!”. Đến khi cầm bịch bánh trên tay, hai anh em Hải, Kiệt ăn ngấu nghiến và cười tít mắt. Nhìn xuống hai đôi chân trần nhỏ xíu, các ngón chân đều rộp hết, nhăn nheo, chân đứa nào cũng có cả chục cái sẹo lớn nhỏ chi chít vì đạp miểng chai...

Tôi biết sở dĩ cả 4 con của chị Lan chỉ dám ước những điều nhỏ nhoi vì chúng chỉ có khả năng tham gia lớp học tình thương Thiên Ân ở gần đó. Lớp học nhận dạy đến lớp 5, miễn học phí cho tất cả trẻ em. “Nếu học cao nữa, tụi con không có tiền học nhưng con vẫn muốn học để xây nhà cho mẹ, mua xe đạp cho ba”- thằng Hải hồn nhiên nói. Lạ một điều là cả 4 đứa đều rất ham học, ngày thường đi bán một buổi, tranh thủ học một buổi, tối về học thêm, hoặc tranh thủ giờ trưa về nhà viết bài, làm bài. Ánh Tuyết, Hải và Kiệt học chung lớp 1, còn Long học lớp 2. Tuyết học giỏi nhất, chữ đẹp, tròn trĩnh, toàn những điểm 10.

Trong căn nhà của chị Lan không có gì quý giá, chỉ có 3 chiếc cặp cũ kỹ được xếp ngay ngắn trên chiếc kệ. Trong đó, có một cái lành lặn nhất được 2 đứa trẻ thay nhau mang đi học. Quả thật giấc mơ học hành của chúng còn xa quá.

Vá xe lo tiền học phí

Những ngày này, người đi đường khi ngang qua góc đường Nguyễn Thị Minh Khai-Pasteur (quận 1 - TPHCM) không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đứa bé người nhỏ thó nhưng thực hiện việc vá ruột xe gắn máy một cách thành thạo như thợ sửa xe lâu năm.

img
Em Phạm Huy Bằng đang giúp bố vá ruột xe cho khách sáng 23-6

Cậu bé tên Phạm Huy Bằng (11 tuổi) hiện đang học lớp 6 trường THPT Xuân Lộc (quận 8 - TPHCM), tranh thủ kỳ nghỉ hè Bằng ra phụ bố sửa xe để “kiếm thêm tiền đóng học phí cho năm học mới” như lời Bằng nói. Thành Đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo