Tuyển Đức đã hai lần gây ngạc nhiên cho Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ khi chấp nhận nhường quyền kiểm soát cho đối thủ ở trục giữa để rồi tung ra những đòn quyết định ở hai biên để giải quyết trận đấu. Tuy nhiên, sau những gì mà người TBN đã thể hiện trước Nga khi phá nát tuyến phòng thủ đối phương nhờ một hàng tiền vệ quá giỏi về kỹ thuật cũng như tầm quan sát trận đấu, tôi tin người Đức không dám giở lại bài cũ. Sẽ chẳng có chuyện HLV Joachim Loew sẽ tiếp tục yêu cầu Ballack làm “chim mồi” để cho Bastian Schweinsteiger và Podolski có đất tung hoành như ở tứ kết và bán kết vì điều này đồng nghĩa kế hoạch sẽ chết từ trứng nước bởi ai cũng biết hàng tiền vệ TBN mạnh đến mức nào.
David Silva tuy nhỏ con nhưng rất khéo và khỏe. Tương tự, tiền vệ phải Iniesta, với sự hỗ trợ của hậu vệ S. Ramos, cũng thừa độ tinh quái để khắc chế Podolski và nếu cả hai cầu thủ chạy cánh của tuyển Đức bị “bắt chết” trong khi Ballack cũng bị M. Senna khống chế ở trung lộ, Đức sẽ dùng cách nào để tấn công? Xin nói rõ đó là điều không thể xảy ra ở trận chung kết, nhất là người đối đầu với Joachim Loew là một bậc thầy đọc trận đấu Luis Aragones. Tôi tin người Đức hiểu được cái thế của mình trước TBN, vì thế, bằng mọi cách “xe tăng” Đức sẽ tranh chấp bằng được trục xương sống nơi tuyến giữa hàng tiền vệ với TBN. Thắng hay thua nơi trung tuyến sẽ quyết định đến sự thành bại ở trận đấu quan trọng nhất này.
Bình luận (0)