Bàn thắng duy nhất mà tiền đạo Fernando Torres ghi được ở phút thứ 33 (hiệp 1) đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 44 năm qua của ĐT TBN tại đấu trường châu lục.
Trong trận CK EURO 2008, đội bóng xứ sở Bò tót đã trình diễn một lối chơi cống hiến trước đối thủ Đức. Vì vậy, việc thầy trò HLV Luis Aragones giành ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu là hoàn toàn xứng đáng. Đây cũng là một kết quả có hậu cho triết lý bóng đá tấn công.
Ở trận đấu vừa qua, “Cỗ xe tăng Đức” đã hoàn toàn lép vế trước lối chơi hào hoa phong nhã mà người Tây Ban Nha thể hiện .
Sau trận đấu, dù rất thất vọng nhưng HLV trưởng Joachim Löw đã lên tiếng khen ngợi thành tích mà học trò của ông đã đạt được tại VCK EURO 2008.
“Tôi đánh giá rất cao nỗ lực mà các cầu thủ của tôi đã thể hiện ở 6 tuần vừa qua. Họ đã trưởng thành nhanh hơn nhiều so những gì mà tôi mong đợi”.
“Tôi biết các cầu thủ ĐT Đức rất thất vọng. Họ nên tự hào về chính bản thân mình, bởi lọt vào trận CK đã là một thành công lớn”.
“Phải thừa nhận trong trận đấu này, ĐT TBN đã chơi hay hơn chúng tôi. Họ xứng đáng với chức VĐ”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng động viên thầy trò HLV Joachim Löw: “Góp mặt trong trận CK đã là thành công ngoài sức tưởng tượng của ĐT Đức”.
![]() |
| Thủ tướng Angela Merkel động viên thủ quân Ballack |
“Tôi đã nói với Michael Ballack rằng chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng tại VCK WC 2010”.
Bên kia chiến tuyến, có lẽ người vui mừng nhất là HLV trưởng Luis Aragones. Sau VCK EURO 2008, chiến lược gia 69 tuổi này sẽ nói lời chia tay với ĐT TBN. Thế nên, chức VĐ mà đội bóng xứ sở Bò tót vừa giành được là lời chia tay vô cùng ngọt ngào hơn của “nhà hiền triết”.
HLV Luis Aragones hồ hởi phát biểu: “Với những gì đã thể hiện trong suốt thời gian diễn ra VCK EURO năm nay, các cầu thủ của tôi hoàn toàn xứng đáng với chức VĐ”.
“Tôi đã có trong tay một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi là nhà VĐ. Không đội bóng nào có thể đánh bại ĐT Tây Ban Nha”.

Bình luận (0)