Thư Thụy Sĩ

Hẹn gặp lại... 20 năm sau

Thứ Hai, 30/06/2008 09:46

Chính quyền Liên bang Thụy Sĩ, trong một thông báo phát đi mới đây, nói rằng không quá 20 năm nữa họ sẽ đưa Euro quay lại đất nước này. Ở Thụy Sĩ, mọi quyết sách của nhà nước đều phải dựa trên tỉ lệ trưng cầu dân ý.

Nhưng riêng với sự kiện Euro diễn ra trên đất Thụy Sĩ, chính quyền đã không phải làm một cuộc trưng cầu nào. Điều đó chứng tỏ người dân Thụy Sĩ còn thiết tha với Euro hơn cả việc gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU)

20 năm nữa Euro sẽ trở lại, tất nhiên đó chỉ là một lời chia tay đi kèm một lời hứa chứ việc được chọn đăng cai Euro không thuộc toàn quyền và ý chí của một quốc gia nào. Giờ đây, Euro đã trở thành một cơ hội tuyệt vời để toàn thế giới biết đến một đất nước. Các quốc gia từ Bắc Âu đến Nam Âu, từ Tây Âu cho đến Đông Âu đều có một niềm khát khao là được đăng cai Euro. Dù điều kiện của mỗi nước khác nhau nhưng tất cả đều sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng chi rất nhiều tiền để đưa Euro về cho người dân nước mình, nhất là khi mức độ lan tỏa của Euro ngày một lớn như hiện nay. Thụy Sĩ cũng đã có được một cơ hội quảng bá hình ảnh tuyệt vời thông qua Euro vừa rồi. 20 năm chờ đợi để một sự kiện lớn như Euro quay lại không phải là quá dài nhưng cũng đủ lâu để một thế hệ mới ở Thụy Sĩ lớn lên.

Tôi tự hỏi tại sao Thụy Sĩ lại chọn một mốc thời gian 20 năm để đăng cai trở lại mà không phải là 15 năm hay 25 năm? Những người Thụy Sĩ am hiểu đã giải thích cho tôi rằng 20 năm là khoảng thời gian để xây dựng lại một thế hệ cầu thủ mới và làm lại bóng đá Thụy Sĩ từ đầu. Người Thụy Sĩ chia tay Euro trong cảm xúc tiếc nuối và chờ đợi ngày quay trở lại của sự kiện thể thao lớn này nhưng họ vẫn nung nấu khát vọng nâng tầm của nền bóng đá nước nhà. 20 năm để những cầu thủ nhí lúc này có thể còn... chưa ra đời tìm lại tiếng nói cho bóng đá Thụy Sĩ. Người Thụy Sĩ luôn lo xa và họ muốn 20 năm nữa khi Euro quay lại, đội tuyển của đất nước họ sẽ không sớm bị loại từ vòng bảng. 20 năm nữa, khi một thế hệ mới của bóng đá Thụy Sĩ lớn lên và được kể về Euro 2008 này, có lẽ tất cả sẽ thầm cám ơn thế hệ cha chú của mình đã nhìn xa trông rộng, đã tạo dựng một tương lai mới cho bóng đá Thụy Sĩ. Tôi không phải là người Thụy Sĩ nhưng tôi tin chắc rằng 20 năm nữa bóng đá Thụy Sĩ sẽ có tiếng nói ở châu Âu!

HOÀI HƯƠNG (Từ Thụy Sĩ)
[Quay lại]