Mùa hè ăn theo Euro được mấy tuần, nhưng rồi cũng phải kết thúc như mọi trận bóng đá trên sân cỏ. Người lớn bàn tán thêm một, hai ngày nữa rồi sẽ cuốn theo chiều cơm áo. Niềm an ủi là với bầy trẻ đã tập thức những đêm đầu đời với bóng đá sẽ còn đọng lại những niềm vui vô tư, những cảm xúc mạnh mẽ trong sáng (tụi nó có thua cá độ thì cũng như tôi là cùng: mấy chầu điểm tâm, vài cốc kem dâu).
Đối với nước chủ nhà Áo thì hỡi ơi, mộng tàn rồi: Bất chấp những nỗ lực ve vãn du khách để khoe văn hóa Áo đặc sắc nhất Âu châu thâm sâu cổ kính, bài học đúc kết được cuối cùng là: Bóng đá không chỉ đá bóng mà đá văng hết các hoạt động nghệ thuật khác. Thí dụ: Nhà hát Burgtheatre được coi là điện thờ kịch nghệ quốc gia, chuyên trị Goethe và Shakespeare, đã phải hủy hết các suất diễn trong tháng 6 vì ế. Hãng Austria Telecom bèn mướn nhà hát với giá 2 triệu đô để biến nó thành một quầy rượu khổng lồ cho các VIP thể thao. Nhưng hãng này cũng vỡ mộng tuốt: Các VIP mải miết ngoài sân cỏ hay đâu đó, quầy rượu chỉ toàn các nhà báo săn tin và các doanh nhân cỡ vừa được phát giấy mời.
Đối với Thụy Sĩ thì nhiệm vụ chủ nhà đã hoàn thành khi kết thúc trận Đức - Thổ trên sân Basel, để lại hai điểm son trong bức tranh toàn cảnh Euro 2008 là đội tuyển Thụy Sĩ đã chiến thắng vẻ vang đội Bồ Đào Nha và công ty xe lửa Thụy Sĩ đã phá kỷ lục vận chuyển hành khách. Các nước đăng cai Euro 2012 và World Cup 2010 đã cử “tiền trạm” rong ruổi suốt 3 tuần ở Thụy Sĩ để học tập kinh nghiệm tổ chức mà công an giao thông Việt Nam lẽ ra cũng nên tham khảo. Chẳng là, để tránh cái nạn hàng trăm ngàn chiếc xe hơi ùn ùn đổ vào thành phố bé xíu của mình vào những ngày có đá bóng, người Thụy Sĩ đã khôn ngoan huy động các phương tiện giao thông công cộng phục vụ miễn phí để khuyến khích du khách xài xe buýt, xe lửa thay vì tự lái xe hơi. Bộ Giao thông Thụy Sĩ đã tặng vé sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí trong 36 giờ cho ai có vé xem các trận đấu. Các fan có vé chỉ việc kéo rốc lên xe lửa, thoải mái bàn luận, cá cược, tập dượt những bài hát và vẽ mặt mày cho nhau trước khi tới sân. Sau trận đấu, dù đội nhà thắng hay thua, các fan vẫn còn chán thì giờ để vui chơi la cà, tha hồ nhậu say, rồi kéo lên xe lửa đánh một giấc thì về tới nhà. Khỏe re. Hãng xe lửa Thụy Sĩ đã tăng cường 4.000 chuyến xe lửa trong 3 tuần qua và ước lượng số hành khách đã vận chuyển là 2 triệu lượt!
Cuối cùng, tôi cám ơn độc giả đã chịu khó “tám” cùng tôi mùa Ơ rô này. Bây giờ: Nói nữa thì sai (lời thi sĩ Bùi Giáng). À dơ Ơ rô gút bai!