Sau hơn một tháng nghỉ “né” VCK Euro 2008, vòng 19 V-League 2008 đã trở lại vào chiều qua, 1-7, với những kết quả không ít bất ngờ khi cả 3 “đại gia” của làng bóng đá VN là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Becamex Bình Dương (B. Bình Dương) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) cùng phải chịu những thất bại cay đắng, bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng. Ngược lại, “hiện tượng” Xi Măng Hải Phòng (XM. Hải Phòng) đã tranh thủ cơ hội các đội bóng lớn thất trận để giành lại ngôi đầu bảng mất vào tay Thể Công (thua Hà Nội ACB 0-2) ở vòng đấu trước.
Bình Dương thua; “gạch”, “gỗ” cũng bại trận
Nếu như thất bại đậm đà 0-4 của HAGL trước SHB Đà Nẵng cũng chẳng khiến giới chuyên môn bất ngờ bởi “gỗ” rất ít khi đá hay tại thánh địa Chi Lăng thì ngược lại, không ít người cảm thấy tiếc cho trận thua của B.Bình Dương và ĐTLA. B.Bình Dương đã có một thế trận khá tốt trước chủ nhà XM. Hải Phòng dù họ chịu không ít áp lực từ phía các CĐV trên sân Lạch Tray. Vậy mà rốt cục đội bóng của HLV Lê Thụy Hải vẫn bị sập bẫy phản công của XM.Hải Phòng để rồi phải chịu hai bàn thua từ những pha dứt điểm của tiền đạo Ngọc Thanh và Elenildo De Jesus. Thất bại đau đớn khiến đà thăng tiến của đội bóng B.Bình Dương bất ngờ chững lại trong lúc XM.Hải Phòng trở lại ngôi đầu nhờ ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Thể Công thua Hà Nội ACB 0-2.
|
Xếp hạng sau vòng 19
1. XM.Hải Phòng 32 điểm; 2. Thể Công 31 điểm; 3. ĐTLA 30 điểm;
4. B.Bình Dương 29 điểm; 5. TMN.CSG 29 điểm; 6. HAGL 29 điểm;
7. Khatoco Khánh Hòa 28 điểm; 8. SHB Đà Nẵng 26 điểm;
9. TCDK.SLNA 25 điểm; 10. ĐPM.Nam Định 22 điểm;
11. Boss Bình Định 21 điểm; 12. XMCT.Thanh Hóa 20 điểm;
13. Hà Nội ACB 16 điểm; 14. Hòa Phát Hà Nội 12 điểm. A.D |
Tương tự B.Bình Dương, ĐTLA đã không giấu giếm tham vọng vươn lên giành ngôi nhất bảng tuy phải đá trên sân của Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN.CSG). Đáng tiếc do cơn mưa kéo dài suốt trận đã khiến lối chơi bóng nhanh của “gạch” không phát huy được nhiều tác dụng. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì bất ngờ ở phút 90, trong một tình huống băng lên tham gia tấn công, trung vệ John Wole của TMN.CSG đã tung cú sút căng từ khoảng cách hơn 20 m, hạ gục thủ thành Santos mang về chiến thắng quý giá 1-0 cho các học trò của HLV Lư Đình Tuấn. Dù ĐTLA vẫn đứng trong tốp 3 nhờ hơn B.Bình Dương và HAGL 1 điểm nhưng HLV Patricio vẫn tỏ ra không hài lòng về lối đá của đội, nhất là sau khi “gạch” đã có chuyến tập huấn rất chuyên nghiệp tại Bình Thuận dưới sự theo dõi gắt gao của chuyên gia thể lực người Brazil.
Căng thẳng nhóm cuối
Trong khi Hòa Phát Hà Nội dường như đã an phận sau trận thua 1-3 trước Khatoco Khánh Hòa thì chiến thắng 2-0 của “người anh em” Hà Nội ACB trước Thể Công cũng như việc Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa (XMCT. Thanh Hóa) lội ngược dòng thắng Boss Bình Định 4-3 đã khiến cuộc đua né một suất rớt hạng và suất tranh vé vớt trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Hiện Hà Nội ACB được 16 điểm, vẫn kém XMCT.Thanh Hóa 4 điểm và Boss Bình Định 6 điểm, tuy nhiên, hy vọng dành cho đội bóng của tân HLV Nguyễn Công Vinh vẫn còn nếu Boss Bình Định không thể thắng được SHB Đà Nẵng ở trận đấu tới và đội bóng xứ Thanh bại trận trước đội đầu bảng XM.Hải Phòng.
16 giờ chiều nay, Đạm Phú Mỹ Nam Định sẽ gặp Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An, đội vừa được VFF giảm án phạt từ trừ 3 điểm xuống còn trừ 1 điểm sau khi Ban Tổ chức sân Vinh để xảy ra vụ loạn đả ở vòng 18. Nếu không thể thắng được đội bóng xứ Nghệ, ĐPM.NĐ cũng có nguy cơ tụt lại chung với nhóm “cầm đèn đỏ” bởi khoảng cách hiện tại giữa đội bóng thành Nam với hai đội Boss Bình Định và XMCT.Thanh Hóa chỉ lần lượt là 1 và 2 điểm.
Bình luận (0)