HLV Calisto đã bay sang tận Doha (Qatar) để tham dự Lễ bốc thăm VCK ASIAN Cup 2011 diễn ra tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) chiều qua (3-7). Sau khi chứng kiến đội bóng mà ông phải dẫn dắt rơi vào bảng đấu cực khó gồm Lebanon, Syria và đặc biệt là Trung Quốc, ông đã thốt lên: “Chúng ta không may mắn”. Giờ đây, chắc chắn HLV Calisto sẽ phải tính toán lại những mục tiêu cho giải bóng đá lớn nhất châu lục này.
Qua vòng loại trước đã
Trước khi lên đường sang Qatar dự lễ bốc thăm, ông Calisto bày tỏ hy vọng vào khả năng may mắn nếu VN nằm cùng bảng đấu dễ thở gồm các đội bóng trong khu vực. Thế nhưng điều mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không mong muốn nhất đã xảy ra khi những lá thăm đã đẩy ông và các học trò vào bảng đấu gồm toàn những anh hào.
Sau khi biết được các đối thủ của mình tại vòng loại, ông Calisto đã gọi điện về cho Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn và nói rằng: “Đây là một bảng đấu cực khó”. Ông Tuấn cũng cho biết: “Rơi vào một bảng đấu như vậy, chúng ta sẽ phải nỗ lực hết mình”. Trong khi đó, Phó Phòng Các đội tuyển và đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp thì cho rằng: “Đây chính là bảng đấu tử thần. Thật không may cho chúng ta!”.
|
Kết quả bốc thăm vòng loại ASIAN Cup 2011
Bảng A: Nhật Bản, Bahrain, Hồng Kông, Yemen.
Bảng B: Úc, Indonesia, Oman, Kuwait.
Bảng C: Uzbekistan, UAE, Malaysia, Ấn Độ.
Bảng D: VN, Trung Quốc, Syria, Lebanon.
Bảng E: Iran, Thái Lan, Jordan, Singapore. |
Chưa nói đến việc lập lại thành tích như đã làm được tại VCK ASIAN Cup 2007, chỉ cần vượt qua vòng loại của ASIAN Cup lần này cũng đã là một kỳ tích của thầy trò Calisto. Dù đội VN được xếp vào nhóm hạt giống số 1 do có thành tích ấn tượng tại kỳ ASIAN Cup diễn ra trên sân nhà song thầy trò HLV Calisto cũng hiểu được rằng sân chơi Asian cup vẫn là của những đội bóng lớn. Trước các đội bóng hàng đầu châu lục, trong đó có Trung Quốc và hai đội bóng Tây Á, việc thiết thực bây giờ là phải đặt mục tiêu vượt qua vòng loại trước khi nghĩ đến việc tái lập thành tích của năm 2007.
Không “ngán” các đội Tây Á
Đúng là đội tuyển VN chưa thể so sánh với nhiều đối thủ ở tầm châu lục nhưng không phải là không có cửa cho họ ở bảng đấu này. Trung Quốc có đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với những đội bóng còn lại trong bảng nhưng hai đối thủ còn lại đến từ Tây Á là những đội bóng mà tuyển VN vẫn có thể giành chiến thắng. VN từng thắng được UAE và buộc Qatar phải chia điểm tại VCK ASIAN Cup 2007. Dù cho rằng đây là chuyện không may mắn song HLV Calisto cũng khẳng định chưa phải là điều tồi tệ. Đội tuyển VN hiện đang tiến bộ từng ngày và sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua các đối thủ để hoàn thành mục tiêu lọt vào VCK ASIAN Cup 2011. Sau khi biết chính xác kết quả bốc thăm Vòng loại ASIAN Cup 2011, HLV Calisto sẽ bay tới Thiên Tân trong ngày 4-7. Sau đó một ngày, toàn bộ các thành viên đội tuyển cũng sẽ tới và bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Olympic Trung Quốc vào ngày 6-7.
Bình luận (0)