Thi thể của Laurent Bonomo và Gabriel Ferez, cả hai đều 23 tuổi đã được tìm thấy trong một căn hộ tầng trệt ở New Cross đêm Chủ nhật vừa qua với tổng cộng 243 vết dao vào đầu, cổ và ngực trước khi căn hộ bị đốt cháy. Họ là sinh viên hóa sinh tại trường đại học Imperial khoảng 1 tháng qua.
Thám tử Mick Duthie cho biết ông chưa tìm được manh mối về nguyên nhân khiến 2 sinh viên này bị giết hại một cách dã man như vậy. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Scotland Yard, ông Duthie cho hay căn hộ 2 người thuê đã bị đột nhập 6 ngày trước đó và kẻ trộm lấy đi một máy tính xách tay.
Thám tử cũng tiết lộ một người đàn ông da trắng đã được nhìn thấy chạy khỏi hiện trường vụ cháy, song cảnh sát không loại bỏ khả năng còn có những kẻ đồng phạm khác trong âm mưu giết người man rợ này.
Theo Thám tử Duthie có khả năng đây là một vụ tấn công do nhận nhầm người. “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin gì trong lý lịch của hai sinh viên trẻ cho thấy rằng họ liên quan đến một hành động tội phạm nào hay họ đã từng làm điều gì sai trái”, ông Duthie nói.
Được biết Bonomo bị 196 nhát dao, trong đó có 100 nhát vào lưng và Ferez bị đâm 47 lần. Một chất hóa học cũng đã được sử dụng để khiến đám cháy dữ dội hơn.
“Vụ việc thật kinh hoàng. Tất cả mọi người tại hiện trường, trong đó có tôi đều cảm thấy vô cùng sốc trước những gì nhìn thấy. Tôi chưa từng chứng kiến những vết thương như vậy trong suốt sự nghiệp thám tử. Tôi không nói đây là vụ tấn công mang tính chuyên nghiệp mà nó là hành động điên cuồng, dã man và khủng khiếp. Tôi nghĩ rằng hung thủ đã phải mất một khoảng thời gian đáng kể để gây ra những vết thương như vậy”, ông Duthie cho biết.
Cảnh sát đã không tìm thấy vũ khí trong quá trình tìm kiếm tại khu vực.Thám tử Duthie cho hay hai sinh viên đã tốt nghiệp này đã đến London từ đầu tháng 5 vừa qua và dự kiến sẽ trở về Pháp vào cuối tháng 7.
![]() |
| Ngôi nhà ở New Cross đã được phong tỏa |
Hiệu trưởng trường Imperial, Sir Roy Anderson khẳng định: “Laurent và Gabriel có một tương lai tươi sáng phía trước và thật khủng khiếp khi cuộc sống của hai em đã kết thúc sớm như vậy”.
Theo nhà chức trách Ferez sống tại một căn hộ khác ở nam London và đang đến thăm Bonomo khi vụ tấn công xảy ra. Bonomo được xác định vẫn còn sống trong đầu giờ sáng Chủ nhật vì đã nói chuyện với bạn gái tại Pháp. Cha mẹ của cả hai sinh viên này đều đã ở Anh và đang nhận diện thi thể con.
Cảnh sát cho biết Bonomo đến từ Velaux và Ferez đến từ Prouzel đã học tại trường Clermont-Ferrand, miền trung Pháp. Họ đã được chọn tham gia dự án nghiên cứu các chuỗi protein trong gien tại trường Imperial theo kế hoạch kéo dài 4 tháng.

Bình luận (0)