Giải quần vợt Wimbledon

Không thể cản nổi Federer

Thứ Bảy, 05/07/2008 00:21

Tay vợt số 1 nam thế giới R. Federer lần thứ 6 liên tiếp lọt vào trận chung kết Wimbledon khi đánh bại M. Safin 6-3, 7-6, 6-4 ở trận bán kết đầu tiên

Số 1 nam thế giới hiện tại Roger Federer tiến gần đến kỷ lục 6 lần vô địch giải quần vợt Wimbledon sau khi đánh bại cựu số 1 thế giới người Nga M. Safin với tỉ số 6-3, 7-6, 6-4 trong trận bán kết đầu tiên vào tối qua, 4-7.

Cầm giao bóng là thắng

Trước trận đấu, nhiều người hy vọng Safin sẽ gây bất ngờ trước Federer như từng thắng tay vợt Thụy Sĩ trong trận bán kết 5 ván trước khi đánh bại L. Hewitt giành chức vô địch Úc mở rộng năm 2005. Tuy nhiên, giống như đội tuyển bóng đá Nga tại Euro 2008, chuỗi trận hồi sinh của Safin tại giải đấu danh giá nhất trên mặt sân cỏ – mặt sân mà tay vợt Nga từng bực tức nói rằng dành cho... bò – đã kết thúc khá chóng vánh trong 3 ván trắng bởi Federer không cho đối thủ cơ hội thắng điểm khi cầm giao bóng. Đó là lý do Safin thua dễ ván đầu, nỗ lực và thua sau loạt giao bóng tính điểm trực tiếp ở ván 2 bởi phạm lỗi ở 4 điểm đầu tiên trước khi gác vợt ở ván 3 sau 1 giờ 41 phút.

Hướng tới kỷ lục

Với trận thắng thứ 65 trên mặt sân cỏ, Federer tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch và thiết lập kỷ lục mới của quần vợt hiện đại: 6 lần đăng quang ở Wimbledon. Phong độ ấn tượng của tay vợt Thụy Sĩ khiến huyền thoại Thụy Điển B. Borg từng 5 lần vô địch phải thay đổi nhận định. Trước giải, ông cho rằng tay vợt số 2 thế giới R. Nadal đủ sức giành chức vô địch đầu tiên tại Wimbledon sau khi đánh bại Federer ở trận chung kết giải Pháp mở rộng hồi tháng trước mà chỉ mất 4 bàn. Tuy nhiên, Borg, tay vợt nam cuối cùng giành chức vô địch Pháp mở rộng và Wimbledon trong cùng một năm, cho rằng với lối chơi của Federer hiện tại, rất khó ai đánh bại được số 1 thế giới!

Federer có thể tái ngộ Nadal, người thua anh trong 2 trận chung kết Wimbledon gần nhất, nếu tay vợt Tây Ban Nha vượt qua đối thủ Đức Rainer Schuettler trong trận bán kết muộn diễn ra đêm qua, 4-7.

Con gái đấu nhau, cha tránh mặt

19 giờ tối nay, 5-7, chị em nhà Williams sẽ gặp nhau trong trận chung kết Wimbledon đơn nữ “nội bộ” thứ 3 và trận chung kết Grand Slam “nội bộ” thứ 7. Serena đang áp đảo cô chị Venus khi toàn thắng trong cả 2 trận chung kết Wimbledon trước đó – năm 2002 và 2003 – cũng như thắng 5/6 trận chung kết Grand Slam. Đó là lý do dù kém chị 2 tuổi, nhưng Serena, năm nay bước qua tuổi 26, đã có 8 chức vô địch Grand Slam, hơn chị 3 danh hiệu. Tuy nhiên, trước khi cô em đoạt 2 danh hiệu cao quý nhất trên mặt sân cỏ, cô chị Venus đã 4 lần đăng quang!

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin trong giới quần vợt cho rằng 2 trận chung kết Wimbledon gần nhất, ông bố Richard Williams đã chỉ đạo cho người chị nhường cô em. Vì thế, những năm gần đây, mỗi khi hai chị em đối đầu nhau, ông bố lại tránh mặt. Lần này cũng vậy. Ông Richard bay về Mỹ, thậm chí không dám mở tivi và thú nhận rằng ông “dễ đau tim” khi xem hai con đấu nhau!

Chị em nhà Williams cũng đứng trước cơ hội lập cú đúp ở giải năm nay khi họ lọt vào trận chung kết đôi nữ, gặp cặp L. Raymond (Mỹ)/S. Stosur (Úc).

Trần Đoàn
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn có nên để Roberto Di Matteo làm HLV trưởng Chelsea?
  •  Có
  •  Không
vote result