Bà Betancourt được đón tiếp trọng thể tại Điện Elysée và ông Sarkozy cũng dự tính mời bà dự lễ quốc khánh Pháp vào ngày 14-7. Bà sẽ lưu lại Pháp vài ngày và dự kiến gặp Đức Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican vào tuần tới. Trước đó, hai người con của bà là Melanie (22 tuổi) và Lorenzo (19 tuổi) đã từ Paris bay sang Bogota để gặp lại mẹ, cùng với Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner. Trước sự trân trọng của chính quyền Pháp, bà Betancourt bày tỏ: “Tôi muốn ôm TT Sarkozy và nói với ông ấy rằng tôi rất ngưỡng mộ và mắc nợ ông ta về sự sống còn của mình đến ngày nay. Đó là một câu chuyện khó tin nhưng kết thúc có hậu”. Bà kêu gọi Colombia và cộng đồng quốc tế tiếp tục làm mọi cách để giải thoát cho hàng trăm con tin còn bị FARC giam cầm. Sau cuộc giải cứu ngoạn mục hôm 2-7, hãng tin Anncol thân cận với FARC cho rằng tổ chức vũ trang cánh tả này sẵn sàng thương lượng về vấn đề con tin.
Trong số nhiều nhà lãnh đạo chúc mừng sự kiện này, cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã ngợi khen chiến dịch giải cứu nói trên và lên án hành động cầm giữ thường dân của FARC. Ông lên án sự giam cầm tàn nhẫn này và cho rằng “không có mục tiêu cách mạng nào có thể chứng minh cho hành động như vậy”.
Bình luận (0)