Vụ nổ xảy ra gần Nhà thờ Đỏ, nơi hàng ngàn người Hồi giáo tụ tập để kỷ niệm 1 năm ngày quân đội Pakistan bao vây và tấn công nhà thờ làm hơn 100 người thiệt mạng.
Hiện chưa rõ vụ đánh bom có liên quan đến sự kiện Nhà thờ Đỏ bị tấn công 1 năm về trước hay không, tuy nhiên nó khiến người ta nhớ lại vụ đánh bom tự sát ngày 27-7 năm ngoái, ngày đầu tiên nhà thờ mở cửa trở lại sau vụ tấn công của quân đội. Ít nhất 13 người chết và 71 người bị thương trong vụ tấn công này, đa số là cảnh sát.
Naeem Iqbal, một phát ngôn viên cảnh sát, cho biết trong vụ tấn công tối 6-7, có ít nhất 15 người chết. Còn theo Imtiaz Khan, quan chức một bệnh viện, ít nhất 36 người bị thương, hầu hết là cảnh sát. Trong số này, có 2 người chết và 12 người khác trong tình trạng nguy kịch.
Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik nói theo lời khai của các nhân chứng, kẻ tấn công là một người đàn ông khoảng 35 - 37 tuổi. Trước khi xảy ra nổ, kẻ này đã lao vào đám đông cảnh sát. Ông cho biết cảnh sát sau đó đã tìm thấy một phần thi thể nam giới nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Vụ tấn công mới nhất này diễn ra theo sau các tuyên bố dọa trả thù của các lãnh đạo Taliban ở Pakistan sau khi quân chính phủ mở một đợt tấn công các phần tử nổi dậy Taliban ở khu vực tây bắc. Taliban hiện chưa đưa ra bình luận nào.