“Cách đây chưa đầy 2 giờ ông Phiến lại bắt trộm đấy, nhà ổng kìa!”. những người hàng xóm khoe chiến tích mới nhất của ông Hà Duy Phiến khi chúng tôi tìm đến nhà ông ở phường 13, quận Gò Vấp - TPHCM chiều 6-7. Khoảng 11 giờ cùng ngày, phát hiện một kẻ lạ mặt có vẻ tình nghi đi từ nhà thờ Thái Bình (phường 13, quận Gò Vấp) ra, ông Phiến định lao ra túm áo nhưng do chân đang bó bột, ông liền gọi vợ “kêu người ta bắt thằng kia lại”. Tên trộm bị vợ ông Phiến và hàng xóm chặn lại buộc phải hoàn trả cổ vật cho nhà thờ.
69 tuổi vẫn bắt cướp
Gãi vào cái chân bó bột, ông Phiến nhớ lại cuộc chạm trán sinh tử với tên cướp liều lĩnh cách đây chưa đầy 3 tháng. Tối đó, cả nhà ông đang làm trong xưởng mộc của gia đình thì nghe tri hô: “Cướp, cướp”. Nhìn ra đường thấy một gã phóng xe vùn vụt, trên tay cầm một sợi dây chuyền. Nhanh như cắt, con gái ông Phiến phóng thanh gỗ vào gã cướp, cháu ông Phiến cũng lao ra đạp vào đuôi xe. Tên cướp vẫn điên cuồng rồ ga phóng. Ông Phiến liền vác nguyên khung cửa gỗ đang làm dở lao ra chặn đầu xe. Cùng đường, hắn lao thẳng đâm gãy chân ông và làm đầu ông đập xuống đất phải khâu 18 mũi. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, ông cười tươi vì biết tên cướp do không thể vượt qua “rào chắn” của mình đã bị công an bắt. Còn sợi dây chuyền đã trả lại cho nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Liêm, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp.
![]() |
| Anh Hoàng Phương Nam, người đã nhiều lần nhảy sông cứu người |
“Từ trẻ đến giờ, ông này mê bắt cướp hơn mê tôi, thấy cướp là nhảy theo”- vợ ông Phiến, bà Phạm Thị Lộc (60 tuổi), cười đùa. Bà nhớ có lần ông chở bà đi chợ, phát hiện hai tên đi xe máy giật giỏ xách người đi đường rồi lao như tên bắn về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Chẳng nói chẳng rằng ông “đua” theo nhưng giữa đường chiếc vespa (mua từ năm 1964) của ông phun khói đen. Mất dấu bọn cướp, ông hậm hực suốt ngày cứ như mình là người bị mất giỏ xách. “Tôi ghét cay ghét đắng bọn cướp giật và cũng ghét luôn cả những người thấy chuyện bất bình sợ vạ lây nên cứ dửng dưng”- ông Phiến thẳng thắn. Đã sắp tròn 70 tuổi, phải sống chật vật với nghề thợ mộc song mong ước lớn nhất của ông Phiến lúc này là “trông cho cái chân bó bột mau lành để “chiến đấu”, không cho cái xấu, cái ác diễn ra trước mắt mình!”.
Nhảy sông cứu người
“Có gì đâu, ai thấy chết mà không cứu chứ?”. chính cái lý lẽ đơn giản đó mà Hoàng Phương Nam (29 tuổi- bảo vệ Trạm Giao thông đường thủy số 2) đã ba lần nhảy xuống sông cứu người. Cách đây không lâu, nước dưới chân cầu Bình Triệu (TPHCM) chảy xiết, một cô gái không hiểu vì lý do gì đã nhảy xuống sông tự tử trước mặt người yêu. Cô gái trẻ chới với dưới dòng nước, còn anh thanh niên đứng trên bờ hét vọng xuống: “Có giỏi thì chết đi!”. Nhìn hướng gió biết nước sẽ cuốn cô gái về phía Nam. Đang nằm nghỉ trưa trên chiếc sà lan, anh Nam vụt nhảy ùm xuống sông, bơi nhanh đến chỗ cô gái. Khi cô gái trôi gần đến, anh chuyền chiếc phao nhưng cô cương quyết không bắt. Bực quá anh vờ bơi trở lại bờ, được một đoạn thì nghe tiếng cô gái vọng lên yếu ớt: “Cứu em!”. Và anh đã dìu cô gái vào bờ trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người đi đường.
Hai lần trước cũng chính một mình anh Nam cứu sống 3 thanh niên và một bé gái bị đuối sức do tắm sông. Không vào được đại học, anh Nam đi nghĩa vụ quân sự rồi về làm nhân viên bảo vệ cho Trạm Giao thông đường thủy số 2 đến giờ. Anh khiêm tốn: “Việc cứu người có gì đâu, ai trong trường hợp tôi cũng sẽ xử sự như vậy!”.
|
“Ông kẹt xe”
Vào những giờ cao điểm, ai thường lưu thông trên các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ Tân Quý, Cách Mạng Tháng Tám... đều quen mặt một người đàn ông để đầu trần, mồ hôi nhễ nhại, đứng giữa giao lộ chỉ tay điều tiết giao thông. Ông chính là Phạm Quang Đẩu, 49 tuổi, ngụ ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Anh Hoàng Xuân Quý, CSGT trực chốt Trường Chinh-Tân Kỳ Tân Quý, hào hứng kể: “Suốt 7 năm qua, ông Đẩu không biết bao nhiêu lần giúp chúng tôi giải quyết ùn tắc giao thông và điều khiển hệ thống đèn tín hiệu, mỗi ngày ông dành vài giờ đi dọc các tuyến đường, hễ thấy chỗ nào kẹt xe là ông xông vào điều tiết”. Những CSGT trực chốt ở đây kể về ông như một người bạn, một cộng tác viên nhiệt tình. Còn người dân buôn bán trên đường Cộng Hòa thì gọi ông với cái tên dí dỏm: “Ông kẹt xe”. Ông Đẩu làm nghề chạy xe ôm, vợ ông buôn bán nhỏ ở chợ Hóc Môn. Những ngày thi đại học này, ông đi “tuần tra” nhiều hơn để đường phố bớt rơi vào cảnh tắc nghẽn. Phú – Phạm |


Bình luận (0)