Những ngày gần đây, tại những vùng nuôi cá tra, cá ba sa ở Đồng Tháp, người dân luôn phải cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của những kẻ đến thu mua cá núp dưới danh nghĩa là nhân viên của những doanh nghiệp (DN) muốn giúp người nuôi cá thoát khỏi cảnh tán gia bại sản.
Những lời đường mật
Vụ lừa mới nhất xảy ra tại xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp). Hôm đó, ông V.T và ông T.D được một nhóm người tự xưng là nhân viên của một DN chế biến thủy sản lớn ở Tiền Giang đến ký hợp đồng mua cá. Những người này bảo rằng mặc dù không phải là DN đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nhưng do “sếp” thấy... thương cho hoàn cảnh người nuôi cá đang rối như tơ vò nên đã chỉ đạo cho tất cả nhân viên của mình phải mua cá cho nông dân với giá 15.000 đồng/kg. Tin lời, hai người nông dân chân chất này đã đồng ý ký hợp đồng bán hết cá cho nhóm người lạ mặt. Theo nội dung hợp đồng, công ty sẽ đến bắt cá trong vòng 6 đến 10 ngày sau khi ký hợp đồng. Thế nhưng chỉ 4 ngày sau đó, những người này đến bắt cá sớm với lý do... ở trên chỉ đạo phải tăng tốc thu mua cá cho dân. Một tuần lễ sau khi giao cá, ông T. và ông D. sốt ruột do không thấy người của công ty nọ đến giao tiền như đã ký trong hợp đồng nên vội gọi điện đến gặp giám đốc của DN. Kết quả, hai ông như... chết đứng khi nghe đại diện DN bảo rằng không cử bất cứ nhân viên nào đến thu mua cá tại xã Tân Thành B. Và thế là, gần 6 tấn cá tra của hai nông dân tội nghiệp này đã “bơi” theo kẻ lừa đảo.
Cạnh Đồng Tháp, mấy ngày nay, hàng chục hộ nuôi cá tra ở xã An Phước, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cũng đang sống dở chết dở vì tin theo lời... đường mật của kẻ gian. Vào ngày 30-5, một người tự xưng là Cảnh, đại diện của DNTN Lý Thanh Hải (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), đến gặp một số hộ dân để ký hợp đồng mua cá với giá 14.200 đồng/kg. Thời gian giao cá trong ngày 31-5. Thời hạn thanh toán hết tiền trong vòng 20 ngày kể từ ngày giao cá. Do thấy cá đã quá lứa gần 2 kg/con, nên hàng chục hộ dân như... trở về từ “cõi chết” đã vội vàng giao trên 100 tấn cá cho “cán bộ” Cảnh mà chẳng một chút nghi ngờ. Đến khi liên lạc để nhận tiền thì máy điện thoại của người tên Cảnh lại báo “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được”. Đến lúc này, mọi người vội lấy hợp đồng ra xem mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa khi chưa bán cá vì hợp đồng ghi rõ: “Có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 21- 5- 2008 (trong khi giao cá ngày 31- 5- 2008)”.
Chỉ nên ký hợp đồng ở công ty
Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an xã An Phước đã triệu tập đối tượng tên Cảnh lên làm việc. Tại đây, ông Cảnh khai rằng mình chỉ là người làm công cho giám đốc DNTN Lý Thanh Hải. Còn hợp đồng ký kết với các hộ dân thì ông Cảnh cho rằng không hề biết (!?). Chính vì sự chối tội của ông Cảnh nên Công an huyện Mang Thít đang vào cuộc điều tra để truy tìm xem ai đã cùng với ông Cảnh thực hiện “phi vụ” lừa đảo trắng trợn này.
Còn tại An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú đang hoàn tất thủ tục khởi tố một nhóm đối tượng trong vụ án giả danh nhân viên của một DN chế biến thủy sản ở Kiên Giang đến lừa đảo ký hợp đồng mua khoảng 100 tấn cá tra, cá ba sa của một hộ dân trên địa bàn huyện.
Để tránh các trường hợp nông dân tiếp tục bị lừa, một giám đốc của DN chế biến thủy sản ở TP Cần Thơ khuyên người nuôi cá rằng: Trước khi ký kết hợp đồng bán cá, nông dân cần xem kỹ giấy giới thiệu của công ty cử nhân viên đến lấy mẫu cá về xét nghiệm. Sau đó, người nuôi cá sẽ được mời trực tiếp đến công ty ký kết hợp đồng, chứ không thể ký tại ao, bè như những kẻ lừa đảo thường áp dụng.
Bình luận (0)