Thật ra, đây là ca khúc cũ, được trích từ album Faithfully, phát hành từ năm 2001. Album này từng được đề cử giải thưởng Grammy 2003 cho hạng mục Album xuất sắc nhất và là đĩa nhạc có lượng tiêu thụ thuộc hàng cao nhất: gần 2 triệu bản. Dẫu vậy, sự có mặt của Faith Evans trên bảng xếp hạng này như một điểm son báo hiệu sự trở lại của cô trong thời gian tới, trên thị trường âm nhạc.
Với những đề cử và cả giải thưởng âm nhạc Grammy hay MTV mà Faith Evans đạt được trong suốt những năm theo đuổi nghề hát, không ai có thể phủ nhận tài năng của cô. Thế nhưng, khi chồng cô, rapper Notorious B.I.G, ra đi mãi mãi sau một vụ ám sát vào năm 1997, thị trường âm nhạc dường như mất dấu Faith Evans. Đó chính là lý do để dư luận tin rằng sự nghiệp của Faith Evans đang xuống dốc không phanh. Không cố biện hộ cũng chẳng buồn nghĩ đến sự trở lại, Faith Evans trở lại công việc yêu thích của cô trước đây; hát bè cho những giọng ca nổi tiếng. Thỉnh thoảng, khán giả yêu nhạc thấy Evans xuất hiện trong vai trò khách mời trong một số chương trình biểu diễn của các danh ca, như: Whitney Houston, Eric Benet,... Thế nhưng, điều ấy không đủ làm hài lòng những người yêu mến cô. Cuối cùng, Evans cũng trở lại bằng album The first lady, ra mắt vào tháng 4-2005, trong đó một vài single liên tục có mặt trong top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, như: Again, Mesmerized, True love,... Tuy nhiên, khi nhắc đến Faith Evans, bất cứ tín đồ yêu thích hip hop, R&B cũng phải nhớ đến I’ll be missing you. Sau cái chết của B.I.G, Evans đã cùng P.Diddy thực hiện ca khúc I’ll be missing you như sự tưởng nhớ đến người chồng tài năng của mình. Ca khúc này trở thành một trong những ca khúc kinh điển và thành công vang dội nhất của làng rapper.
Bình luận (0)