Iran thử tên lửa, ai sợ ai?

Diễu võ dương oai

Chủ Nhật, 13/07/2008 23:25

Iran đùng đùng thử tên lửa. Không quân Israel huấn luyện phi công đánh Iran ở Iraq. Tổng thống Bush tuyên bố ủng hộ kế hoạch tấn công Iran của Israel. Thế nhưng các nhà phân tích phương Tây tin rằng đây chỉ là một trò chơi chiến tranh vì Mỹ, Israel và Iran, không ai muốn có thêm một cuộc chiến ở Trung Đông

Tuần qua, tình hình chính trị ở Trung Đông đã được hun nóng lên đáng kể. Trong khi Iran thử tên lửa hai ngày liên tiếp, kể cả tên lửa đời mới Shahab - 3 thì Israel sử dụng căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq để bí mật huấn luyện phi công tấn công Iran. Shahab-3 là loại tên lửa hiện đại nhất của Iran có khả năng – trên lý thuyết – mang đầu đạn hạt nhân nặng 500 kg bắn tới tất cả các thành phố của Israel. Những cơ sở quân sự của Ả Rập Saudi và Mỹ cũng nằm trong tầm sát thương của nó.

Phủ nhận

Tin phi công Israel được huấn luyện ở Iraq do nhật báo Israel The Jerusalem Post tung lên mạng hôm 11-7. Tờ báo này dẫn một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Iraq nói với một hãng tin địa phương, cho biết máy bay chiến đấu của Israel, sau khi bay lượn trên không phận Iraq, đã đáp xuống một căn cứ không quân ở miền Tây tỉnh Anbar của Iraq, gần thành phố Haditha. An ninh ở tỉnh Anbar do quân đội Mỹ kiểm soát và cuộc chuyển giao cho quân đội Iraq vẫn chưa được thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, tờ báo nói thêm, không thể xác minh tính xác thực của nguồn tin vừa kể.

Người phát ngôn quân sự của Israel lập tức đã mô tả những thông tin của báo chí là “vô căn cứ”. Tướng Mohammad al-Askari, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Iraq, khẳng định: “Chúng tôi không thấy có máy bay không quân Israel tập luyện trên không phận Iraq”. Ở Washington, Lầu Năm Góc cũng bác bỏ nguồn tin trên.

Vài tháng qua, đã có những cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Israel và Mỹ. Cả hai đều tố cáo Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Iran luôn luôn phủ nhận. Những cuộc gặp thường xuyên Israel-Mỹ làm nảy sinh những đồn đoán khắp nơi rằng Mỹ và Israel chuẩn bị đánh phủ đầu Iran. Một tờ báo Mỹ thậm chí đưa tin không quân Israel đã thực hiện một phi vụ đặc biệt có sự hỗ trợ của không quân Hy Lạp được mô tả là cuộc tổng diễn tập tấn công những cơ sở làm giàu uranium của Iran, đặc biệt ở tỉnh Natanz. Trong khi đó, Israel và Mỹ gián tiếp phủ nhận ý đồ tấn công phủ đầu Iran bằng cách tuyên bố tiếp tục ủng hộ Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp trừng phạt Iran mới nhằm thuyết phục quốc gia Hồi giáo giàu dầu mỏ này từ bỏ tham vọng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Căn cứ không quân Mỹ này ở Qatar nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran

Iran đã đáp trả bằng cách bắn 7 quả tên lửa tầm trung và 1 quả Shahab-3 tầm xa có thể vươn tới các đô thị Israel và căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông vào ban đêm, còn ban ngày tập bắn tên lửa trên biển. Đồng thời, chỉ huy trưởng lực lượng vệ binh cách mạng Iran hăm dọa: “Chúng tôi cảnh cáo những kẻ đe dọa chúng tôi bằng những cuộc tập trận quân sự và những chiến dịch tâm lý chiến vô dụng rằng ngón tay của chúng tôi luôn đặt trên cò súng và tên lửa của chúng tôi sẵn sàng khai hỏa”.

Ngày 12-7, Mojtaba Zolnoor, trợ lý của Ayatolah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, cũng cảnh báo Israel: “Nếu Israel bắn bất cứ viên đạn hay tên lửa nào vào đất nước chúng tôi thì quân đội Iran sẽ giáng trả vào trái tim của Israel và 32 căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực”.

Bật “đèn hổ phách”

Mỹ, như mọi khi, vẫn xem thường những tuyên bố máu lửa của Iran. Họ còn nói Iran chẳng những xài toàn tên lửa cổ lỗ sĩ mà còn cung cấp hình ảnh dỏm về những đợt phóng tên lửa hôm 9-7. Trong một bức ảnh do hãng tin AFP lấy lại của cơ quan thông tấn chính thức Sepah News của Iran, người ta thấy có 4 quả tên lửa được phóng đi. Nhưng sau đó, AFP đã rút lại bức ảnh này sau khi phát hiện nó bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật số, theo đó chỉ có 3 quả bay lên trời, còn 1 quả nằm yên trên bệ phóng. Người ta độ rằng Iran cố tình cung cấp ảnh giả này để làm các nhà phân tích và chiến lược gia quốc phòng phương Tây lúng túng.

Đáng chú ý là phản ứng của Tổng thống Bush, người sắp rời khỏi Nhà Trắng trong vài tháng tới. Nhật báo The Times (Anh) dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết tổng thống Mỹ đã nói với Chính phủ Israel rằng ông có thể ủng hộ một cuộc tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran nếu những cuộc đàm phán với Iran thất bại với một số điều kiện. Động thái này được gọi là Washington đã bật “đèn hổ phách” cho kế hoạch tấn công Iran của Israel mặc dù nhiều tướng lãnh Mỹ chống đối kế hoạch này (vì sợ đe dọa tính mạng binh lính Mỹ ở Iraq và Afghanistan). Nói chung, ít người tin rằng nước Mỹ sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu quân sự mới ở Trung Đông. Hơn nữa, viễn cảnh ứng viên Barack Obama của Đảng Dân chủ đánh bại ứng viên McCain cũng làm cho Washington và Tel Aviv khó tính toán bởi vì Đảng Dân chủ chủ trương theo đuổi con đường đàm phán hơn là dùng vũ lực để giải quyết vụ chương trình hạt nhân của Iran.

“Đèn hổ phách” có nghĩa là “hãy chuẩn bị, sẵn sàng tấn công ngay tức thì và báo cáo với tôi khi nào thì quý vị đã sẵn sàng”. Nhưng đồng thời Mỹ cũng nói với Israel rằng đừng trông cậy vào sự giúp đỡ của quân lực Mỹ và không được sử dụng các căn cứ Mỹ ở Iraq để làm bàn đạp một khi Israel quyết định hành động. Tuy nhiên, cũng theo quan chức giấu tên kể trên, không rõ “đèn hổ phách” có chuyển sang “đèn xanh” hay không vì cho đến nay Israel vẫn chưa cung cấp cho Mỹ một kế hoạch quân sự có sức thuyết phục cao. “Nếu không có một kế hoạch vững chắc thì “đèn hổ phách” sẽ chẳng bao giờ chuyển sang “đèn xanh” - quan chức này nhấn mạnh như vậy.

Trong khi đó, cả Lầu Năm Góc và Trung ương Tình báo Mỹ (CIA) đều nhận định rằng những động thái quân sự của Iran vừa qua không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với Israel và những căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

NGUYỄN CAO
[Quay lại]