Đám cưới bí mật
Đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Vương Gia Vệ vừa được Lưu Gia Linh trao nhiệm vụ đặc biệt là tổ chức hôn lễ giữa cô và Lương Triều Vỹ. Nhà thiết kế mỹ thuật điện ảnh Trương Thục Bình sẽ giúp sức phần mỹ thuật và tạo hình váy cưới cho cô dâu.
Trong danh sách khách mời của Lương Triều Vỹ đã xuất hiện tên Trương Mạn Ngọc - người từng bị báo giới đồn thổi là có quan hệ tình ái nhiều năm qua với anh. Ngoài họ hàng hai nhà, số bạn bè được mời không nhiều, gồm: ca sĩ Lữ Phương, ca sĩ Vương Phi, ca sĩ Na Anh, diễn viên Tăng Chí Vỹ, vợ chồng Diệp Đồng, diễn viên Hồ Quân (người từng có tin đồn là bạn trai một thời của Lưu Gia Linh)... Trương Mạn Ngọc có khả năng không tham dự do Lương Triều Vỹ không mời bạn trai cô là kiến trúc sư người Đức.
Sự thật đau lòng
|
Thời gian và địa điểm tổ chức đám cưới của Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ chưa được chính thức công bố, song theo nguồn tin từ báo giới Hồng Kông thì sẽ là ngày 21.7.2008 tại một hòn đảo thơ mộng ở Thái Lan. Hôn lễ sẽ được tổ chức bí mật, mọi chi tiết chỉ được công bố trước ngày cưới khoảng 2-3 ngày. |
Vui mừng vì sắp được lấy người mình yêu thương suốt bao năm qua cũng như mong muốn giã từ ánh hào quang về với đời thường, Lưu Gia Linh đã vui vẻ trả lời phỏng vấn của nữ nhà văn Hồng Kông Lâm Yến Ni, chấp thuận cho đăng tải rộng rãi trên báo chí và trên website. Trong đó lần đầu tiên cô tuyên bố sự thật, từ chuyện bị ép chụp ảnh khỏa thân, bị đánh đập ép đóng phim, những bí mật đằng sau của giới giải trí cho tới hiện tượng bạo lực trong điện ảnh Hồng Kông thập niên 1990...
Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cô bị ép chụp ảnh khỏa thân 18 năm về trước. Rạng sáng ngày 25.4.1990, khi một mình lái xe đi dự tiệc, Lưu Gia Linh đã bị một xe lạ chặn đường, bị đánh đập, bị lột hết quần áo để chụp ảnh khỏa thân và ép phải đóng một bộ phim không được nhận cát-sê. Mặc dù sau đó Lương Triều Vỹ đã điều tra ra người đứng đằng sau màn kịch bỉ ổi đó nhưng do chịu quá nhiều áp lực và đe dọa, cô vẫn phải sang Hà Lan nhận lời đóng bộ phim đó. "Suốt một thời gian dài, tôi không hề chợp được mắt, luôn nhận được điện thoại đe dọa rằng: "Mày ở ngoài sáng, chúng tao ở trong tối". Thế nên tôi đành nghiến răng nhận lời đóng phim cho xong", cô kể.
Để bảo vệ bạn gái, Lương Triều Vỹ lúc đó đã phải vứt hết công việc để đi cùng. Tuy nhiên trong suốt cuộc phỏng vấn, Lưu Gia Linh vẫn không dám tiết lộ tên bộ phim đó, chỉ nói rằng dù sao vẫn cám ơn đám du côn đó vì chúng không cưỡng hiếp cô. Chưa hết, những tấm ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh bị ép chụp lại bị bọn xấu đăng khắp các mặt báo để trừng phạt cô do dám từ chối không đóng những phim do "đại ca" chúng đầu tư tiền. Uất ức vì nỗi nhục không đáng có, Lưu Gia Linh tưởng chừng bị gục ngã nếu không có Lương Triều Vỹ luôn sát cánh bên cô, động viên cô vượt qua khó khăn.
Ngoài sự cố trên của Lưu Gia Linh, cũng có không ít các trường hợp diễn viên Hồng Kông khác bị xã hội đen hoặc các thế lực khác khống chế, dùng bạo lực để ép đóng phim cho chúng, ép giảm giá cát-sê hoặc cướp trắng cát-sê. Các ngôi sao quen thuộc như Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì cũng từng là nạn nhân của chúng. Đây là một sự thật ít được phơi bày.