Ấn tượng Angkor

Chủ Nhật, 20/07/2008 02:34

Nhân chuyến đi cứu trợ kiều bào nghèo sinh sống tại Campuchia do Hội Việt kiều hải ngoại TPHCM tổ chức lần đầu tiên, họa sĩ Việt kiều Lâm Triết được đến thăm kỳ quan Angkor

Những pho tượng Phật bằng đá vĩ đại hàng ngàn năm tuổi với những nét chạm khắc siêu phàm thể hiện nét mặt hiền hòa, khoan dung thần cảm đã tạo một ấn tượng sâu đậm trong lòng họa sĩ. cảm giác kính phục và ngưỡng mộ nghệ thuật điêu khắc đá tuyệt mỹ của các nghệ nhân sống cách chúng ta hàng ngàn năm, nên khi vừa trở về, với nguồn cảm hứng sáng tạo trào dâng, Lâm Triết đã đắm mình, miệt mài vẽ và vẽ. Chỉ trong một thời gian ngắn ông đã hoàn thành hơn hai mươi tác phẩm sơn dầu khổ lớn về Angkor một cách xuất thần. Và ngày 15-7 vừa qua Lâm Triết đã tổ chức triển lãm loạt tranh về Angkor này cùng với một số tranh trừu tượng - một thế mạnh lâu nay của ông - tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Giới mỹ thuật và người thưởng ngoạn hội họa đều rất bất ngờ và ngạc nhiên thú vị khi xem triển lãm, bởi từ hơn 40 năm qua, Lâm Triết vẫn thủy chung với trường phái trừu tượng - kể cả khi hoạt động trong nước hay ở nước ngoài. Tranh trừu tượng Lâm Triết là cả một vũ trụ huyền hoặc với những mảng màu sắc gợi lên một cõi không gian xa thẳm, bồng bềnh... Bước sang tuổi bảy mươi, Lâm Triết bỗng lại quay về với tranh có hình dáng, bố cục chặt chẽ, ấn tượng như lần ông đoạt huy chương vàng hội họa toàn quốc (miền Nam) năm 1962 với tác phẩm ấn tượng Ngựa.

Lâm Triết là họa sĩ Việt Nam đầu tiên được ghi tên vào Thư viện Bảo tàng Mỹ thuật Los Angeles. Từ lúc trở về sống và vẽ ở quê hương, Lâm Triết đã có 5 triển lãm cá nhân tại TPHCM và Hà Nội - với các tên gọi rất ấn tượng: Cõi trầm tư, Lắng đọng, Từ cõi an bình... Studio của Lâm Triết ở tổ 47 Thảo Điền, quận 2 - TPHCM. Đây cũng là nơi trưng bày thường xuyên họa phẩm của ông. 

P.C.S
[Quay lại]