Không riêng Lưu Gia Linh
Nữ diễn viên điện ảnh Lưu Gia Linh không chỉ là nạn nhân duy nhất của xã hội đen ở Hồng Kông. Từ cuối thập niên 80 đến đầu 90 thế kỷ trước, nền điện ảnh Hồng Kông phát triển nhanh chóng với hàng trăm bộ phim liên tục ra đời, công suất phát hành tối đa, các rạp luôn trong tình trạng cháy vé. Khoản lợi nhuận kếch sù từ phát hành phim đã thu hút các "đại ca" xã hội đen ở đây đầu tư và tham gia cả vào quá trình làm phim. Trong thời kỳ này, các băng đảng xã hội đen Hồng Kông công khai thách thức pháp luật: cưỡng bức nghệ sĩ đóng phim, mang súng đe dọa người quản lý, giành các tin thời sự. Các ngôi sao đang nổi ở thời kỳ này phải sống những ngày tháng khiếp đảm, căng thẳng. Họ không những phải đóng phim liên tục, mười mấy ngày trời không được ngủ, mà còn thường xuyên không được trả cát-sê. Ngôi sao càng nổi tiếng thì tình trạng càng thê thảm bởi họ chắc chắn sẽ bị giới xã hội đen để mắt tới. Trớ trêu thay, đây lại chính là thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông mà người ta thường ca tụng.
Lưu Đức Hoa chung số phận
![]() |
| Bìa DVD phim Long hổ hội - một phim mà Lưu Đức Hoa và Lưu Gia Linh bị ép đóng - Ảnh: sina.com.cn |
Các nhà phát hành phim Đài Loan rất chuộng phim có Lưu Đức Hoa đóng. Ai mời được anh đóng phim là lập tức thu lợi nhuận ít nhất 2 triệu đô la. Cát-sê của Lưu Đức Hoa thời đó đã lên tới 1 - 2 triệu đô la Hồng Kông, trong khi tổng vốn đầu tư của một bộ phim chỉ khoảng 3 - 4 triệu. Vì vậy Lưu Đức Hoa là mục tiêu lớn nhất trong số các ngôi sao nằm trong "tầm ngắm" của xã hội đen. Dưới áp lực của xã hội đen, anh đã từng phải đóng nhiều bộ phim "lá cải" ngoài ý muốn. Chính anh cũng từng bị ép sang Hà Lan đóng bộ phim Long hổ hội cùng Lưu Gia Linh.
Lý Liên Kiệt từng bị "quản lý"
Đáng buồn thay, kẻ chủ mưu bắt cóc, đánh đập, cưỡng ép Lưu Gia Linh đi đóng phim chính là Thái Tử Minh - người quản lý của Lý Liên Kiệt một thời. Thái Tử Minh là Hoa kiều Hà Lan, đã thành lập nên Công ty điện ảnh Phúc Nghệ, bị băng đảng xã hội đen khác bắn chết năm 38 tuổi.
Nhiều người nghi ngờ việc nam tài tử Trần Quán Hy chụp quá nhiều ảnh sex với các nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã được sắp xếp bởi một nhóm người có thế lực, hòng sử dụng vào những mục đích ám muội. Tuy vụ án này hiện vẫn đang trong quá trình xét xử, nhưng ngày 24.7 vừa qua, tòa án đã tuyên bố 2 tháng tù giam cho kẻ liên đới đầu tiên là Quách Chấn Vỹ với tội danh phát tán 140 tấm ảnh sex của Trần Quán Hy lên mạng.
Ông Văn Tuyển - cựu Chủ tịch giải Kim Tượng Hồng Kông (ảnh) - chính là người công khai trên blog những sự thật đau lòng về nền điện ảnh Hồng Kông, bị che giấu suốt 20 năm qua. Mặc dù không chịu trả lời phỏng vấn trực tiếp từ báo chí, song ông cam đoan tất cả những gì viết trên blog đều là sự thật. Và đây chỉ là một số bí mật phía sau ánh hào quang của giới giải trí Hồng Kông. |


Bình luận (0)