Ngay bên công trình cấp nước sinh hoạt của xã Cam Thủy là kho thuốc trừ sâu của HTX Thủy Đông. Tôi vừa bước chân đến khu vực này đã nghe mùi hôi nồng nặc của thuốc trừ sâu trong kho tỏa ra.
Phải đóng cửa ăn cơm
Bà Nguyễn Thị Xỉu ở sát bên kho thuốc của làng Cam Vũ 2 (HTX Thủy Đông) cho biết: “Thuốc độc ở kho lâu ngày ngấm xuống giếng, múc nước lên dùng chỉ toàn mùi hôi đến muốn nôn”. Còn ông Nguyễn Trường, làng Cam Vũ 2, nói: “Nhiều hôm ăn cơm trưa, gia đình tôi phải đóng hết cửa vì mùi hôi từ kho thuốc bốc vào nhà”.
Tôi lấy khẩu trang bịt mặt cẩn thận rồi mò vào kho thuốc. Một đống chai thuốc đủ các loại bật nắp ra nằm ngổn ngang. Ông Trường cho biết: “Chính tôi và nhiều người dân Cam Vũ 2 đã từng dùng tay bốc thuốc trừ sâu ở kho mang về bón cho lạc, đậu... Trẻ em tự do vào ra ở kho thuốc này mà không ai có ý kiến cảnh báo về mức độ nguy hiểm”.
Về phía Tây của xã Cam Thủy còn thêm một kho thuốc trừ sâu nữa, nằm ở làng Lâm Lang 2 (HTX Thủy Tây). Ông Lê Niên, Chủ nhiệm HTX Thủy Tây, cho biết: “Kho thuốc tồn tại từ năm 1985 đến 2003. Mỗi năm, HTX mua về một tấn thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Số thuốc dư thừa không sử dụng hằng năm được chôn xuống đất. Lâu ngày, thuốc thấm sâu vào đất, tác hại đến cuộc sống con người”. Ông Niên than thở: “Nhà tôi ở gần một bên kho thuốc. Mỗi lần trời gần mưa, mùi thuốc trừ sâu bốc lên rất ngột ngạt”.
Xã đành bó tay...
Ông Lê Tài Loát, một người dân ở cách kho thuốc 30 m, nói: “Hai đứa con tôi liên tục bị ho, chúng không lớn nổi. Mỗi lần trở trời gia đình phải bồng con đi trốn mùi thuốc trừ sâu. Nhà nghèo, mình phải bám vườn mà sống. Chẳng biết đi đâu bây giờ để thoát khỏi mùi hôi”.
Anh Lê Văn Phúc, một người khác ở gần kho, cho biết: “Cả ngày lẫn đêm, kho này luôn bốc mùi hôi, nhiều người nôn thốc, nôn tháo. Người dân phản ánh lên cơ quan chức năng, thấy cán bộ trên về kiểm tra rồi im lặng...”.
Ông Đào Xuân Duy, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy, thừa nhận xã bó tay trong việc xử lý hậu quả tồn đọng của hai kho thuốc trừ sâu. Nhiều lần xã kiến nghị lên tỉnh đề nghị giúp đỡ nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Theo ông Duy, kho thuốc trừ sâu làng Lâm Lang 2 nằm ngay giữa trung tâm dân cư. Cách kho thuốc chưa đầy 100 m là Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cách 200 m là Trường Mầm non Hoa Sen, cách 300 m là Trường THCS Lê Lợi. Nếu không xử lý kịp thời, số thuốc tồn dư trong các kho sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân ở xã Cam Thủy. Toàn bộ xã Cam Thủy có 1.170 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Bà con đào giếng sâu 3 - 4 m lấy nước sinh hoạt, ăn uống nên rất nguy hiểm.
Ông Nguyễn Huynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, cho biết: “Xã, huyện đã phản ánh nhiều lần rồi, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị sớm giúp huyện xử lý số thuốc trừ sâu tồn dư ở hai kho trên”.
Bình luận (0)