Sáng 22-4-2008, bị cáo đến chùa Hưng Long ở phường 4 quận 10, giả làm người đến viếng chùa. Lợi dụng lúc vắng người, bị cáo thả lưỡi cưa có dán keo tổng hợp ở một đầu vào thùng tiền tam bảo để “câu” lên những tờ tiền của các phật tử cúng dường cho chùa, nhưng bị cáo mới lấy được 185.000 đồng thì bị các sư trong chùa phát hiện.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Lại Văn Trình hỏi bị cáo Tuấn: “Lúc ở chùa, bị cáo có quỳ lạy hay không?” – “Dạ có” – “Bị cáo quỳ lạy để đánh lạc hướng hay để làm gì?” – “Dạ, bị cáo cầu xin Phật tổ đừng bẻ tay bị cáo(!)”.
Với hành vi như trên, bị cáo Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
. Ngày 30-7, TAND TPHCM cũng xét xử đối với 5 bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1990), Lê Hoàng Duy (SN 1990), Nguyễn Lê Kim Vinh (SN 1992), Võ Tấn Công (SN 1992), Đặng Thanh Phú cùng về tội “Cướp tài sản”.
Chiều ngày 10-8-2007, trong lúc đứng xem nắn tượng ở gần chùa Giác Hải ở phường 12 quận 6, thấy anh N.T.S. cầm một cọc tiền bỏ vào túi quần, các bị cáo Hải, Duy, Vinh, Công, Phú và Nguyễn Tấn Phong (hiện đã bỏ trốn) rủ nhau cướp tiền của anh. Sau khi Phong dùng viên gạch bất ngờ đánh vào đầu anh N.T.S. khiến anh té ngã xuống đất, cả bọn dùng tay chân đấm đá vào người anh và lấy 6,9 triệu đồng. Đúng lúc này, có một người phụ nữ đến can ngăn nên cả bọn bỏ chạy tẩu thoát. Theo kết quả giám định pháp y, anh N.T.S. bị chấn thương phần mềm ở đầu, chịu tỷ lệ thương tật 1% vĩnh viễn.
HĐXX đã tuyên phạt Hải mức án 4 năm tù, Duy 4 năm tù, Vinh 3 năm tù, Công 3 năm tù, Phú 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; đồng thời buộc các bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 21,9 triệu đồng.
Bình luận (0)