Cho đến nay, chủ đề chủng tộc hầu như là điều cấm kỵ trong vận động tranh cử, ít nhất là giữa công chúng, bởi cả hai phe đều sợ sức hủy hoại của nó.
TNS McCain bày tỏ sự thất vọng về những gì ông Obama nói. Và ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa này đồng tình với phát biểu của nhà chỉ đạo chiến dịch tranh cử Rick Davis trước đó: “Barack Obama đang chơi quân bài chủng tộc và chơi nó dưới bàn. Điều đó gây chia rẽ, tiêu cực, đáng hổ thẹn và sai lầm”. Nhã nhặn hơn, nhà tổ chức chiến dịch của phe Dân chủ David Plouffe nói: “Chúng tôi đã không ám chỉ, dưới bất cứ hình thức nào, ông ấy đang đưa chủng tộc ra như một vấn đề”, nhưng sự thật là “John McCain đang sử dụng kiểu chính trị sáo mòn, khiến cử tri không hài lòng và làm họ xao nhãng những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống”.
Một ngày trước đó, để đáp lại những chỉ trích cay độc của ông McCain trên một chương trình quảng cáo truyền hình, ông Obama cho rằng Tổng thống Bush và TNS McCain không có gì nhiều để nói với cử tri, vì thế những người Cộng hòa phải dùng đến chiến lược gây sợ hãi nhằm giành lấy Nhà Trắng. “Những gì họ đang toan tính là làm cho các bạn sợ hãi tôi”- Obama nói, giọng châm chọc. “Bạn biết đấy, anh ta không có đủ tình tự dân tộc, anh ta có cái tên buồn cười, và bạn thấy rồi đấy, anh ta trông chẳng giống ai trong số những vị tổng thống khác trên tờ giấy bạc đô la”. Ông Obama dừng ở đó và không giải thích thêm. Nhưng điều ông nói gợi lên hình ảnh của các vị tổng thống trong quá khứ mà chân dung của họ làm cho những tờ giấy bạc đô la thêm giá trị, như George Washington, Abraham Lincoln, Andrew Jackson và Ulysses S. Grant. Tất cả họ đều là người da trắng; và tất cả, ngoài Grant, đều già hơn Obama khi trở thành tổng thống.
Cuộc khẩu chiến “ăn miếng trả miếng” này được coi là cú “ra đòn” mới nhất trong cuộc chạy đua mà tính chất tiêu cực không ngừng gia tăng mặc dù cả hai ứng cử viên đều đã cam kết có một cuộc thi thố trung thực. Lối nói hoa mỹ hằng ngày biến thành cơn giận bừng bừng khi cả hai tìm mọi cách giành lợi thế. Ở tuổi 46, ông Obama đang hoạt động ở Thượng viện với nhiệm kỳ đầu tiên và đang ra sức vượt qua mối quan ngại của cử tri rằng ông chưa chuẩn bị đủ để trở thành tổng thống. Đã vậy, ông McCain, hơn Obama 26 tuổi, còn cố gieo vào công chúng suy nghĩ rằng người của Đảng Dân chủ quá thiếu kinh nghiệm để có những phán đoán cần thiết với tư cách người lèo lái một đất nước đang đối mặt với vấn đề chiến tranh và kinh tế.
Trần trụi hơn, chiến dịch của Đảng Cộng hòa hôm thứ tư qua đã tung ra một quảng cáo truyền hình có tính bốp chát khi dùng những bức ảnh của hai ngôi sao Britney Spears và Paris Hilton kèm câu hỏi: “Ông ấy nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông ấy có sẵn sàng để lãnh đạo?”. Từ Cedar, bang Iowa hôm thứ năm, ông Obama đáp trả: “Đến lúc này, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là Paris Hilton. Tôi phải hỏi đối thủ của tôi: “Đó có phải là điều tốt nhất ông có thể làm? Đó có phải là những gì mà cuộc bầu cử này thật sự nhắm vào? Điều đó có xứng đáng với người dân Mỹ?”.
Ba tháng trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò toàn quốc và ở những bang “nặng ký” như Ohio, Pennsylvania và Florida cho thấy tính đua tranh sít sao giữa hai ứng cử viên. Theo hãng tin AP, môi trường chính trị sau 2 nhiệm kỳ của Tổng thống Bush đang đẩy cử tri về phía phe Dân chủ, nhưng sự nghi ngờ của một bộ phận cử tri đối với ông Obama có thể giúp duy trì thế cạnh tranh cho ông McCain.
Trong một cuộc khảo sát hôm thứ tư của CNN/Opinion Research, 40% những người được hỏi nói ông McCain đang tấn công ông Obama một cách không công bằng. Nhưng 44% cũng cảm thấy phe Dân chủ đang hành động như thể ông Obama đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Bình luận (0)