Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Trung (35 tuổi, ngụ Gò Vấp) mức án 20 năm tù về tội "giết người với tính chất đê hèn". Trước đó, bị cáo này đã bị VKS đề nghị án chung thân về tội trên.
Trung và chị Ngân sống với nhau như vợ chồng và có một con chung 6 tuổi. Thời gian đầu chung sống, Trung rất chịu khó làm ăn và thương vợ con nên được bố mẹ cho căn nhà nhỏ tại huyện Hốc Môn.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2006, Trung bỏ việc làm tại cơ sở giặt ủi trên quận 1 với lý do "quá vất vả và đường xa" mà chỉ quanh quẩn ở nhà lo việc nội trợ, đưa đón con đi học. Khuyên nhủ chồng mãi không được, chị Ngân phải nai lưng tăng ca nhiều hơn để lo cuộc sống cho cả gia đình. Từ đó, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Sau những lần cự cãi, họ không ngủ chung phòng.
Khoảng 4 giờ sáng ngày 13-5-2007, do không ngủ được nên Trung mò vào phòng vợ đòi quan hệ tình dục. Phần vì mệt mỏi, phần vì giận chồng, chị Ngân cự tuyệt và đẩy chồng ra ngoài. Tức giận, Trung lao đến đè ngửa vợ xuống nệm rồi dùng hai tay bóp cổ chị Ngân. Trong lúc giằng co, vùng vẫy, chị Ngân cố thốt lên lời van xin: "Anh đừng giết em, hãy thương lấy mẹ con em..." nhưng người chồng đã bỏ ngoài tai.
Khi thấy vợ đã chết hẳn, Trung chạy sang nhà hàng xóm báo tin nhưng nói dối rằng chị Ngân bị trúng gió. Sau đó, người này cũng đến nhà cha mẹ hai bên thông báo sự việc. Thấy cái chết của chị Ngân bất bình thường, người dân xung quanh đã báo công an xuống lập biên bản. Vài ngày sau, Trung làm bản tường trình toàn bộ sự việc gửi đến cơ quan điều tra.
Tại tòa, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng thấy vợ "cấm cửa" nên nghi ngờ chị Ngân đã yêu người khác. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ lời biện hộ này.
Bình luận (0)