Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khiếm thị vẫn đỗ đại học với điểm cao

Bài và ảnh: Biên Thùy

Vượt qua mặc cảm về bản thân và hoàn cảnh gia đình, hai thí sinh khiếm thị của ĐH Huế năm nay đã đạt được kết quả thi khả quan

Đó là thí sinh Trần Thị Mỹ Lài (sinh năm 1989), dự thi vào ngành ngữ văn của Trường ĐH Khoa học Huế, đạt 20 điểm và Phạm Văn Phú (sinh năm 1985), dự thi vào ngành luật học, đạt 17 điểm. Cả hai đều là thành viên của Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cô thủ khoa đặc biệt!

Khi hay tin Lài đỗ thủ khoa vào ngành ngữ văn Trường ĐH Khoa học Huế với 20 điểm, cả trung tâm Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế rộn ràng hẳn lên. Đằng sau sự thành công ấy là cả một chuỗi dài ước mơ và sự khó khăn. Gia đình em có bảy anh chị em nhưng không có ai được học hành đến nơi đến chốn. “Mấy anh chị học hết lớp 9 rồi cũng đi học nghề hay đi làm công nhân thôi. Em bị mù bẩm sinh rồi, không học thì cũng chẳng làm được nghề chi hết” - Trần Thị Mỹ Lài tâm sự.

Lài quê ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, được kết nạp vào hội từ năm 7 tuổi. Ba Lài quanh năm suốt tháng đi làm công trên biển cho các tàu đánh cá, mẹ ở nhà chỉ buôn bán hàng quà vặt cho mấy đứa con nít, chắt chiu từng đồng mới đủ cho cuộc sống. Lài kể, nếu không vào hội thì chắc em cũng chẳng được đến trường. Khi nghe tin được điểm cao, em vừa vui vừa buồn. “Nếu có đậu ĐH rồi thì ba mẹ phải lo thêm gánh nặng nữa”– Lài thở dài.

Cậu sinh viên mù say mê đàn bầu

Mặc dù đang chuẩn bị bước vào năm cuối – chuyên ngành nhạc cụ dân tộc - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế nhưng cậu sinh viên mù Phạm Văn Phú vẫn muốn trở thành một luật sư. Niềm đam mê và ước mơ của Phú đã thực hiện được khi em thi đỗ vào ngành luật học với 17 điểm.

img
Phạm Văn Phú bên cây đàn bầu

Phạm Văn Phú quê ở huyện Phú Lộc, bị mù từ hồi một tuổi rưỡi vì bị phỏng nước sôi. Ba mẹ đều đã qua cái tuổi 50, hằng ngày lại phải trông chờ vào mảnh lưới đánh bắt từng con cá con tôm. “Em mong mình sẽ trở thành một luật sư cho những người nghèo giống em. Em muốn mọi người thấy mình bị dị tật bên ngoài chứ không bị dị tật trí óc...”- Phú nói. Đôi tay em chơi bài Lý mười thương bằng đàn bầu một cách thành thạo. Phú tâm sự: Chơi đàn bầu được 7 năm rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp đi học hai bên vì bên Trường Nghệ thuật cũng còn một năm nữa là kết thúc rồi...”.

Ông Nguyễn Văn Tam, Phòng Giáo vụ Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: Cả hai em có tinh thần và nghị lực rất lớn trong học tập. Chính sự nỗ lực không ngừng trong cuộc sống đã mang đến cho cả hai quả ngọt ngày hôm nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo